CĐV Thái Lan: 'Thua Trung Quốc thì thật xấu hổ với Việt Nam'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 14/01/2026 14:57 PM (GMT+7)
A A+

Trước trận quyết định gặp U23 Trung Quốc, CĐV Thái Lan bộc lộ đủ cảm xúc: kỳ vọng, lo lắng và cả sự tự ái khi so sánh với U23 Việt Nam.

Trước lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026, bầu không khí trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan trở nên đặc biệt sôi sục. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc lúc 18h30 ngày 14/1 được xem là bước ngoặt cho tham vọng đi tiếp của đội bóng xứ chùa vàng. Sau hai lượt trận, đại diện Đông Nam Á mới có 1 điểm và buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu.

Về chuyên môn, U23 Thái Lan không phải không có điểm tựa. Họ từng dẫn trước U23 Australia trước khi thẻ đỏ khiến thế trận đảo chiều, và đã chơi sòng phẳng để giành 1 điểm trước U23 Iraq. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nhân sự tấn công khiến bài toán ghi bàn trở nên nan giải hơn bao giờ hết.

45

Chính trong bối cảnh ấy, các diễn đàn bóng đá Thái Lan trở nên sôi động với nhiều ý kiến trái chiều. Một CĐV thẳng thắn nhìn nhận: “Ngoài Việt Nam ra thì chỉ có Trung Quốc là đội chuẩn bị lực lượng đầy đủ nhất ở giải đấu này. Không tính Nhật Bản nhé, vì với họ khái niệm ‘không sẵn sàng’ gần như không tồn tại.”

Nhiều người hâm mộ khác tỏ ra thận trọng khi đánh giá cao sự ổn định của U23 Trung Quốc, đặc biệt là hàng thủ đã giữ sạch lưới nhiều trận liên tiếp. Dù vậy, vẫn có những lời động viên đầy hy vọng: “Tôi không nói tỷ số sẽ là bao nhiêu, nhưng tôi xin chúc các chiến binh của chúng ta may mắn và đi tiếp. Cố lên!”

43
CĐV Thái Lan bình luận sôi nổi về trận quyết đấu sắp đến của đội nhà.

Không ít CĐV thừa nhận U23 Thái Lan đang chịu áp lực tâm lý rất lớn. “Không còn gì để mất nữa. Muốn đi tiếp thì chỉ có con đường thắng mà thôi, nhưng thật sự là rất áp lực và mệt mỏi”, một ý kiến nhận được nhiều đồng tình trên mạng xã hội Thái Lan.

Đáng chú ý nhất là những so sánh trực diện với Việt Nam - đội bóng được xem là hình mẫu của khu vực. Một CĐV bức xúc viết: “Quá khó, Thái Lan thua và sẽ lại bị loại như thường lệ. Không biết mọi người có thấy xấu hổ với Việt Nam không, chứ tôi thì thấy xấu hổ.” Quan điểm này nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi.

Dẫu còn nhiều lo lắng, tinh thần chiến đấu vẫn được người hâm mộ nhắc tới trước giờ bóng lăn. “Quật ngã Trung Quốc và giành vé vào tứ kết, cố lên Thái Lan”, lời kêu gọi ấy cho thấy niềm tin mong manh nhưng chưa hề tắt của CĐV xứ chùa vàng.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu