U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu để giành hạng ba châu Á, khiến CĐV Malaysia bày tỏ sự thán phục đặc biệt.
Chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 đã gây tiếng vang trong khu vực, đặc biệt là tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng CĐV Malaysia. Sau 120 phút hòa 2-2 và màn luân lưu nghẹt thở, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng đầy cảm xúc.
Trên các diễn đàn bóng đá Malaysia, nhiều CĐV thừa nhận họ hoàn toàn bất ngờ trước cách U23 Việt Nam thi đấu. Một ý kiến viết: “Không thể tin nổi U23 Việt Nam có thể chơi một trận điên rồ như vậy, quá bản lĩnh.” Theo người hâm mộ này, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ là điều khiến đối thủ châu Á phải dè chừng.
Đáng chú ý, màn trình diễn của thủ môn Cao Văn Bình trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Một CĐV Malaysia đặt câu hỏi đầy tò mò: “Hình như thủ môn của Việt Nam là người khác thì phải (Cao Văn Bình). Cái này là do HLV Kim Sang Sik biết rằng bạn này sẽ bắt pen tốt, hay là Việt Nam có quá nhiều thủ môn giỏi đến mức dùng ai cũng được vậy?”
Không ít ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể ở cấp độ trẻ. “Họ lại có một lứa vàng nữa rồi... chúc mừng U23 Việt Nam!” - một CĐV Malaysia nhận xét ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự thừa nhận dành cho quá trình phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.
Một bình luận khác nhấn mạnh vị thế khu vực của thầy trò HLV Kim Sang-sik: “Việt Nam là số 1 Đông Nam Á! Tôi vẫn tiếc cho họ ở trận thua Trung Quốc, nhưng dù sao thì vượt qua Hàn Quốc và về vị trí thứ 3 châu Á vẫn quá ấn tượng và bản lĩnh.” Đây là góc nhìn cho thấy sự tôn trọng từ các CĐV láng giềng.
Khép lại chuỗi phản ứng, nhiều CĐV Malaysia bày tỏ niềm tự hào chung của khu vực: “Trận đấu quá hay và đủ các cung bậc cảm xúc, chúc mừng U23 Việt Nam, Đông Nam Á tự hào về các bạn!” Chiến thắng này không chỉ là thành quả của riêng Việt Nam, mà còn nâng tầm hình ảnh bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục.