U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết U23 châu Á sau thất bại trước Trung Quốc, nhưng vẫn nhận nhiều lời tôn trọng từ CĐV Hàn Quốc.
U23 Việt Nam đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại VCK U23 châu Á 2026 khi để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở bán kết. Dù vậy, màn trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn tạo được tiếng vang lớn, đặc biệt là trong mắt các cổ động viên Hàn Quốc - những người vừa chứng kiến đội nhà thua U23 Nhật Bản trước đó.
Trận đấu khởi đầu không tệ cho U23 Việt Nam khi hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi U23 Trung Quốc tận dụng tốt các tình huống cố định và sai sót nơi hàng thủ đối phương. Bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu của Xiao Xiao cùng cú sút chéo góc của Xiang Yuwang đã khiến thế trận trở nên quá khó khăn.
Mọi thứ càng trở nên bất lợi với U23 Việt Nam khi Lý Đức phải nhận thẻ đỏ, buộc đội bóng áo đỏ chơi thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận. Bàn thua thứ ba ở phút bù giờ gần như là điều tất yếu khi các cầu thủ đã cạn kiệt thể lực. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu không buông xuôi vẫn là điểm sáng lớn nhất.
Chính điều đó khiến nhiều CĐV Hàn Quốc bày tỏ sự cảm thông và tôn trọng. Một ý kiến nhận xét: "U23 Trung Quốc quá hay, tiếc cho Việt Nam vì mất người sớm." Trong khi đó, CĐV khác dành lời khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik: "Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã nổ lực chạy đến cuối trận dù thua thiệt đủ thứ, rất đáng khen!"
Không ít CĐV Hàn Quốc nhìn nhận thất bại này như hệ quả tất yếu trước một đối thủ quá chắc chắn. "U23 Trung Quốc đá hay không tưởng tượng nổi, U23 Việt Nam thua cũng phải thôi." Một bình luận khác lại đánh giá cao cả hai đội: "U23 Trung Quốc đang có lứa vàng, còn U23 Việt Nam cũng rất tài năng! Giải U23 châu Á năm nay thật sự rất hấp dẫn."
Đáng chú ý, sau khi U23 Hàn Quốc cũng gục ngã trước U23 Nhật Bản, sự chú ý nhanh chóng hướng về trận tranh hạng ba. Lời nhắn nhủ đầy thiện chí từ CĐV xứ kim chi vang lên: "Hẹn U23 Việt Nam trận tranh hạng 3 nhé." Một lời hẹn cho trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc và danh dự.