Thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 không chỉ khiến U23 Jordan rơi vào thế bất lợi tại bảng A, mà còn thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ nước này.
Trên sân đấu tại Ả Rập Xê Út tối 6/1, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả các tình huống cố định. Phút 15, sau khi VAR xác định cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm, Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hiểu Minh tiếp tục ghi bàn từ một quả phạt góc, giúp U23 Việt Nam dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, U23 Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đại diện Đông Nam Á, chấp nhận thất bại chung cuộc.
Sau trận, thay vì chỉ trích màn trình diễn trên sân, nhiều ý kiến từ Jordan nhanh chóng hướng mũi dùi về HLV trưởng U23 Jordan. Truyền thông nước này nêu rõ: “Ngay từ ngày đầu công bố danh sách, đã có thể thấy rõ một sai lầm rất lớn. Những cầu thủ tầm cỡ như Ayham Hisham hay Salah Al-Farash của Shabab Al-Ordon lại không được triệu tập. Một cầu thủ chất lượng như Omar Khadr của Al-Ahli cũng không có tên. CLB Al-Jazira thậm chí không có lấy một cầu thủ nào được gọi lên.”
“Thật khó hiểu, liệu HLV có theo dõi các giải đấu quốc nội hay chỉ lựa chọn theo kiểu nể nang, phục vụ cho một lợi ích nào khác? Rõ ràng đã tồn tại một vấn đề rất, rất nghiêm trọng trong việc ‘tiếp thị’, ý tôi là trong danh sách đội tuyển, từ trước đến nay. Chúng tôi đã im lặng vì đội tuyển, nhưng giờ thì mọi thứ đã lộ rõ.”
Bên cạnh các ý kiến chỉ trích nội bộ, không ít CĐV Jordan cũng thừa nhận sức mạnh và sự tiến bộ của U23 Việt Nam. Một CĐV thừa nhận: “Việt Nam thi đấu có tổ chức, gắn kết, là một đội bóng đáng tôn trọng và rất mạnh. Chia buồn với đội tuyển của chúng ta.”
Trong khi đó, có CĐV tỏ ra sốc với kết quả: “Việt Nam thắng chúng ta sao!!!”
Đáng chú ý, một CĐV còn mỉa mai công tác tuyển chọn nhân sự của bóng đá Jordan: “Xin chúc mừng Việt Nam. Còn đội tuyển của chúng ta thì toàn dựa vào quen biết, họ hàng và phe cánh. Với cách làm này, ra về từ vòng bảng cũng không có gì bất ngờ.”
Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn ra quân hoàn hảo tại VCK U23 châu Á 2026, mở ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1.Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đang cho thấy họ không chỉ thắng trận, mà còn đủ sức khiến đối thủ và cả truyền thông khu vực phải nhìn nhận lại vị thế của mình.

