Chiến thắng đầy kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 không chỉ tạo tiếng vang lớn trong khu vực, mà còn khiến truyền thông xứ kim chi đồng loạt “dậy sóng”.
Ở trận tranh hạng Ba, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Trên chấm luân lưu, các học trò của HLV Kim Sang-sik bản lĩnh hơn để giành chiến thắng với tỷ số 7-6, qua đó khép lại giải đấu bằng một chiến công đáng nhớ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, dù kết quả luân lưu theo thống kê chính thức được tính là hòa.
Ngay sau trận đấu, tờ Star News không giấu được sự thất vọng khi gọi đây là một “thảm họa” của bóng đá trẻ Hàn Quốc. Tờ báo này viết: “Thật sự là một ‘thảm họa’. Đội tuyển U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Việt Nam và chỉ xếp hạng tư tại VCK U23 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, đội U23 thất bại trước U23 Việt Nam.”
Star News tiếp tục nhấn mạnh tính chất lịch sử của thất bại này, đồng thời gọi đây là một cột mốc đáng quên: “U23 Hàn Quốc còn thiết lập một kỷ lục đáng quên trong lịch sử. Kể từ lần đầu đối đầu U23 Việt Nam tại ASIAD Doha 2006, đây là lần đầu tiên họ phải nhận thất bại. Trước trận đấu này, Hàn Quốc bất bại với thành tích 6 thắng, 3 hòa trước Việt Nam ở cấp độ U23. Dù thất bại trên chấm luân lưu được tính là hòa trong thống kê chính thức, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa.”
Theo truyền thông Hàn Quốc, trận thua trước U23 Việt Nam càng trở nên nặng nề hơn khi đặt trong bối cảnh toàn giải. Star News chỉ ra rằng trước đó, U23 Hàn Quốc đã lần lượt thất bại trước U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản, những đội bóng trẻ hơn 2 tuổi, cho thấy dấu hiệu sa sút đáng lo ngại của bóng đá trẻ nước này.
Diễn biến loạt luân lưu cũng được báo chí Hàn Quốc mô tả chi tiết với giọng điệu cay đắng. Star News viết: “Hàn Quốc sút hỏng lượt thứ 7 khi Bae Hyun-seo không thắng được thủ môn đối phương.Việt Nam tận dụng thành công lượt đá quyết định để thắng luân lưu 7-6, khép lại trận tranh hạng Ba kéo dài gần 3 giờ với chiến thắng đầy cảm xúc.”
Trong khi đó, tờ OSEN thậm chí còn giật tít đầy tính chỉ trích và gây sốc: “‘Sút 32 – 5 vẫn thua, cú sốc lịch sử đầu tiên’, con tàu của Lee Min-sung ghi thêm vết đen, Hàn Quốc thua Việt Nam ‘ma thuật đen’ Kim Sang-sik dù đối thủ chỉ còn 10 người, gục ngã trên chấm luân lưu.”
OSEN không ngần ngại mô tả màn trình diễn của U23 Hàn Quốc là sự tự hủy hoại, đặc biệt trong bối cảnh họ có lợi thế hơn người ở cuối trận: “Ngay cả khi đối đầu với Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người, đội tuyển U23 Hàn Quốc vẫn tự hủy hoại mình bằng một màn trình diễn thảm hại.”
Tờ báo này cũng nhắc lại bối cảnh trước trận, khi lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Hàn Quốc: “Trước trận đấu, lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Hàn Quốc. Ở cấp độ U23, Hàn Quốc thắng 6, hòa 3 và chưa từng thua Việt Nam. Tuy nhiên, những gì Việt Nam thể hiện tại giải đấu lần này đã khiến mọi thống kê trở nên vô nghĩa.”

