Sau những ngày thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà xã Yên Trung (Nghệ An) trong không khí đặc biệt náo nhiệt.
Theo báo Thanh Niên, Đình Bắc về đến nhà từ rạng sáng ngày 27/1. Dù thời điểm khá sớm, song ngay khi hay tin “vua phá lưới” U23 châu Á đã về quê, rất đông bà con, hàng xóm và người hâm mộ đã tìm đến hỏi thăm, chúc mừng. Gia đình Đình Bắc cũng chủ động chuẩn bị trà nước để đón tiếp khách, trong không khí ấm áp và tự hào.
Bà Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi), mẹ của Đình Bắc, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tình cảm mà mọi người dành cho con trai mình. Bà chia sẻ: “Mấy ngày nay, có nhiều người tìm đến nhà chơi, bày tỏ sự quý mến Đình Bắc, vợ chồng tôi rất vui và cảm thấy biết ơn mọi người đã ủng hộ cháu và ủng hộ đội U23 Việt Nam”.
Không chỉ người thân, nhiều người dân trong xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung cũng kéo đến nhà Đình Bắc để chung vui. Trong số đó có không ít người hâm mộ nhí, háo hức xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng. Hình ảnh Đình Bắc thân thiện, gần gũi tại quê nhà càng khiến bầu không khí thêm phần sôi động.
Một cụ bà hàng xóm xúc động kể lại những khoảnh khắc theo dõi Đình Bắc thi đấu suốt giải đấu vừa qua: “Trận nào có thằng Bắc đá, tôi đều xem hết, khuya mấy cũng thức để xem. Thằng Bắc cướp được bóng là tôi run, hô nó sút đi, sút đi. Mỗi khi nó ghi bàn, tôi sướng lắm, đều nhảy lên hò hét reo mừng.”
Đáng chú ý, niềm vui của gia đình Đình Bắc không chỉ dừng lại ở những lời chúc mừng. Ông Nguyễn Đình Ấp, bố của tiền đạo U23 Việt Nam, cho biết gia đình sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để tri ân bà con, hàng xóm đã luôn dõi theo và ủng hộ con trai mình.
Ông Ấp chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã ủng hộ cháu. Chiều 28.1, gia đình sẽ làm 100 mâm cỗ, dựng rạp ở sân bóng của xóm để mời anh em, bạn bè, hàng xóm đến chung vui với gia đình. Thành công của cháu hôm nay là nhờ sự chỉ dạy của các HLV, lãnh đạo CLB và sự cổ vũ rất nhiệt tình của người hâm mộ.”
Theo kế hoạch, Đình Bắc chỉ có thể ở nhà trong khoảng hai ngày trước khi quay trở lại CLB Công an Hà Nội để tiếp tục chinh chiến tại V-League. Dù quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng sự đón tiếp nồng hậu cùng bữa tiệc 100 mâm cỗ đã biến ngày trở về của tiền đạo U23 Việt Nam thành một “ngày hội” đúng nghĩa tại làng quê Nghệ An.

