Madam Pang chính thức lên tiếng sau khi U23 Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc.
Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra tối 14/1, U23 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, sau 90 phút bế tắc, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến U23 Thái Lan chỉ có được 2 điểm sau 3 trận, xếp sau U23 Trung Quốc và U23 Australia, chính thức bị loại ngay từ vòng bảng AFC U23 Asian Cup 2026.
Đây là cái kết buồn nhưng không còn quá bất ngờ với bóng đá trẻ Thái Lan. Thực tế, VCK U23 châu Á 2026 đã là lần thứ ba liên tiếp U23 Thái Lan dừng bước từ vòng bảng, sau các kỳ giải 2022 và 2024.
Theo tờ Thairath, ngay sau khi U23 Thái Lan chính thức bị loại, Madam Pang (Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đã có động thái đầu tiên. Trên trang Facebook cá nhân, nữ tỷ phú này chỉ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn: “Cảm ơn tất cả các em”. đồng thời chia sẻ lại bài đăng từ trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với nội dung:
“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ hỗ trợ đã thể hiện tinh thần quyết tâm, cống hiến hết mình trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026.”
“Xin cảm ơn tất cả sự động viên, ủng hộ từ người hâm mộ. Liên đoàn trân trọng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ các cổ động viên và sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục nâng cao, phát triển bóng đá Thái Lan trong thời gian tới.”
Dù vậy, thất bại lần này chắc chắn đặt ra nhiều dấu hỏi lớn cho bóng đá trẻ Thái Lan. Từ một nền bóng đá từng được xem là thế lực hàng đầu Đông Nam Á, U23 Thái Lan đang ngày càng tụt lại phía sau so với các đối thủ trong khu vực và châu lục.
Trong bối cảnh các đối thủ khu vực như Việt Nam hay Indonesia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, bóng đá trẻ Thái Lan đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi nếu không muốn tiếp tục chìm trong vòng lặp của những kỳ vọng dang dở.

