HLV Tan Cheng Hoe: “Chúng tôi mới chỉ thua một trận đánh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ hai, 17/08/2026 06:00 AM (GMT+7)
A A+

Thất bại 0-2 trước Việt Nam khiến Malaysia rơi vào thế bất lợi lớn tại bán kết AFF Cup 2026. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự lạc quan, cho rằng những sai lầm ở lượt đi là bài học cần thiết và những chú hổ Mã Lai vẫn còn 90 phút để tìm cách xoay chuyển cục diện.

Sai lầm phải trả giá, nhưng những chiến binh trẻ cần đứng dậy

Malaysia bước vào trận bán kết lượt đi với nhiều khó khăn về lực lượng và tiếp tục gặp tổn thất khi Rooney phải rời sân chỉ sau khoảng 15 phút. HLV Tan Cheng Hoe vì thế phải đặt nhiều niềm tin vào một hàng phòng ngự trẻ trong cuộc đối đầu với Việt Nam.

Các cầu thủ Malaysia đã nỗ lực chống đỡ trong phần lớn thời gian, nhưng ở một trận đấu có tính chất quyết định, những sai số nhỏ cuối cùng lại tạo nên khác biệt.

772338298_1573188287632419_61191822797083858_n
Tuyển Malaysia cũng đã có những khoảnh khắc và cơ hội, nhưng tuyển Việt Nam mới là những người bản lĩnh hơn

Sau trận, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia đã chuẩn bị cho khả năng chuyển trạng thái rất nhanh của Việt Nam, nhưng các học trò của ông vẫn không thể tránh khỏi những sai sót.

“Chúng tôi biết khả năng chuyển trạng thái của Việt Nam thực sự nguy hiểm, cũng như khả năng ghi bàn của họ. Trong trận đấu, chúng tôi cũng tạo ra những cơ hội, nhưng cần phải dứt điểm sắc bén hơn. Ở những thời điểm cuối trận, sự thiếu tập trung và những chi tiết nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá. Thật không may với bàn thua thứ hai"

Dù nhấn mạnh rằng ở cấp độ này, bất kỳ sai sót nào cũng có thể phải trả giá ngay lập tức, HLV Tan Cheng Hoe vẫn dành sự bảo vệ đặc biệt cho hàng phòng ngự trẻ của mình. Theo ông, việc nhiều cầu thủ U23 phải đối đầu với hàng công giàu kinh nghiệm của Việt Nam trong một trận đấu áp lực cao tự thân đã là thử thách lớn.

“Với những cầu thủ dưới 23 tuổi chơi ở hàng phòng ngự, tôi thực sự phải ngả mũ trước họ. Tôi phải chúc mừng và tiếp tục ủng hộ họ. Nhìn chung, bốn hậu vệ đã chơi tốt”, ông nói.

HLV Tan Cheng Hoe: “Chúng tôi mới chỉ thua một trận đánh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc” 884743
HLV Tan Cheng Hoe vẫn tự tin vào các chiến binh trẻ

“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”

Dù cách biệt hai bàn đặt Malaysia vào thế rất khó, ông Tan Cheng Hoe vẫn chưa chấp nhận dừng bước.

Chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa phía trước. Chúng tôi mới chỉ thua một trận đánh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”, HLV trưởng Malaysia khẳng định.

ÔngTan Cheng Hoe cũng thừa nhận ông hiểu nhiệm vụ phía trước không hề đơn giản. Malaysia không chỉ phải tìm cách san lấp cách biệt 0-2 mà còn phải làm điều đó tại Hà Nội, nơi Việt Nam được chơi dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

HLV Tan Cheng Hoe: “Chúng tôi mới chỉ thua một trận đánh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc” 884744
Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về với lợi thế 2 bàn cách biệt và sự cổ vũ từ các CĐV nhà

Cũng bởi vậy, thay vì nghĩ ngay tới một cuộc ngược dòng, chiến lược gia 58 tuổi muốn các học trò trước tiên tìm kiếm bàn thắng để tạo ra sự thay đổi về tâm lý. Theo ông, nếu Malaysia có thể ghi bàn, đội bóng sẽ lấy lại sự tự tin và có thêm cơ sở để hy vọng vào phần còn lại của trận đấu.

Dù HLV Tan Cheng Hoe vẫn cố gắng giữ tinh thần cho các học trò sau thất bại ở lượt đi, nhưng cán cân lúc này rõ ràng đang nghiêng về phía tuyển Việt Nam. Với lợi thế hai bàn cùng trận lượt về được chơi tại Hà Nội vào ngày 19/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào chung kết AFF Cup 2026.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>