Trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tạo nên kịch bản khó tin khi cả bốn bàn thắng đều được ghi bởi cầu thủ Thái Lan, nhưng chức vô địch cuối cùng vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Mỹ Đình, mạng xã hội Đông Nam Á bùng nổ với hàng loạt bình luận về một trong những trận chung kết kỳ lạ nhất giải đấu.
Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2. Điều khiến người hâm mộ khu vực bàn tán nhiều nhất là việc cả bốn bàn thắng trong 90 phút đều được ghi bởi cầu thủ Thái Lan.
Một CĐV Indonesia viết: “Cả bốn bàn đều do cầu thủ Thái Lan ghi, nhưng tỷ số lại là 2-2”.
Một tài khoản khác không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút châm biếm: “Tại sao Thái Lan ghi bốn bàn mà Việt Nam lại là nhà vô địch?”.
Ngay cả người hâm mộ Thái Lan cũng tự trào trước kịch bản khó tin. Một CĐV bình luận: “Tôi vui vì đội tuyển của mình ghi được bốn bàn, nhưng thật sự không biết có nên vui hay không. Dù sao cũng xin chúc mừng Việt Nam”.
Một người khác đặt câu hỏi đầy chua chát: “Ghi bốn bàn trong một đêm mà vẫn không thể trở thành nhà vô địch. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?”.
Wanchai trở thành tâm điểm khi chính anh ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên 2-1, trước khi phản lưới ở phút bù giờ để tỷ số trở thành 2-2. Một CĐV Thái Lan bình luận ngắn gọn: “Wanchai cô đơn. Ghi hai bàn vào cuối trận”.
Một tài khoản khác hài hước hơn: “Thái Lan ghi bốn bàn, vượt luôn mục tiêu ba bàn mà truyền thông trước trận kỳ vọng”.
Từ Campuchia, trang Ball Cambodia cũng tham gia vào làn sóng bình luận: “Rất tuyệt vời, Thái Lan ghi được bốn bàn thắng trong một trận đấu”, kèm hàng loạt biểu tượng cười.
Một CĐV khác từ Campuchia viết: “Chúc mừng Thái Lan, các bạn ghi bốn bàn hôm nay nhưng lại mất chức vô địch”.
Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người hâm mộ Đông Nam Á cho rằng Thái Lan đã chơi một trận đấu tốt và chỉ có thể trách sự thiếu may mắn.
Một CĐV nhận xét: “Thái Lan chơi tốt hơn trong trận này, nhưng Việt Nam là đội may mắn hơn”.
Một tài khoản Thái Lan cũng thừa nhận: “Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch. Thái Lan có cơ hội nhưng không thể tự mình hoàn thành công việc. Chúng tôi xứng đáng nhận thất bại”.
Một người hâm mộ khác cho rằng thất bại của “Voi chiến” đặc biệt nghiệt ngã bởi họ không chỉ bỏ lỡ một quả phạt đền mà còn có tới hai tình huống phản lưới.
“Thái Lan chơi không tệ, nhưng vận may đã không đứng về phía họ. Bỏ lỡ phạt đền, sau đó lại tự đưa bóng vào lưới nhà hai lần”, một bình luận nhận định.
Từ Indonesia, một CĐV gửi lời chúc: “Việt Nam xứng đáng là đội tuyển hay nhất AFF năm nay. Chúc mừng Việt Nam, đồng thời tôn trọng thế hệ mới của Thái Lan”.
Một tài khoản Malaysia cũng chúc mừng tuyển Việt Nam, trong khi nhiều CĐV Myanmar và Campuchia đồng loạt gửi thông điệp chúc mừng sau khi trận chung kết khép lại.
Kịch bản “Thái Lan ghi cả bốn bàn nhưng chỉ hòa 2-2” vì thế trở thành chi tiết được nhắc lại nhiều nhất sau trận. Một người hâm mộ khu vực tóm gọn: “Bốn bàn thắng cho Thái Lan, nhưng chiếc cúp thuộc về Việt Nam. Bóng đá đôi khi thật kỳ lạ”.
Quan trọng hơn, kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Sau hành trình bất bại và hai lượt chung kết đầy căng thẳng trước đại kình địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik một lần nữa đứng trên đỉnh Đông Nam Á.
Giữa không khí ăn mừng, CĐV Việt Nam còn đùa rằng sau một trận chung kết mà Thái Lan ghi cả bốn bàn nhưng vẫn không thể thắng, có lẽ từ nay cũng chẳng còn ai có thể “đổ lỗi” cho sân Mỹ Đình nữa.