Truyền thông Singapore dành nhiều lời ca ngợi cho đội tuyển quốc gia sau trận hòa Indonesia, coi tấm vé vào bán kết AFF Cup 2026 như một món quà đặc biệt ngay trước ngày Quốc khánh.
Singapore đã hoàn thành nhiệm vụ ở lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2026 khi cầm hòa Indonesia 1-1 trên sân Jalan Besar. Một điểm là đủ để “The Lions” giành quyền vào bán kết, trong khi Indonesia chính thức phải dừng bước.
Chiến tích càng trở nên đặc biệt khi đến chỉ hai ngày trước Quốc khánh Singapore 9/8. Truyền thông Singapore vì thế nhanh chóng liên hệ tấm vé bán kết với bầu không khí lễ hội đang bao trùm quốc đảo.
The Straits Times mô tả kết quả của đội tuyển như một “món quà đầy phấn khích” dành cho Singapore. Trong khi đó, AsiaOne cũng gọi đây là một “món quà sinh nhật sớm”, sau trận đấu mà đội chủ nhà phải trải qua không ít thời điểm căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tại AFF Cup 2026 Singapore rơi vào thế bị dẫn trước. Indonesia bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải thắng và tạo ra sức ép lớn trước khi tìm được bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Singapore không sụp đổ. Đội chủ nhà nhanh chóng ổn định lại thế trận và tận dụng sai sót nơi hàng phòng ngự Indonesia để Ilhan Fandi ghi bàn gỡ hòa 1-1.
The Straits Times đặc biệt nhấn mạnh rằng Singapore không giành vé đi tiếp chỉ bằng một màn phòng ngự quả cảm. Dù có những thời điểm khiến khán giả chủ nhà phải “thót tim”, đoàn quân áo đỏ vẫn chơi sòng phẳng trong một trận đấu có tốc độ cao, tổ chức những pha phản công và tự tin luân chuyển bóng khi có cơ hội.
Điều đó càng đáng chú ý khi Singapore bước vào trận quyết định mà thiếu một số nhân tố quan trọng. Trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi đều không thể góp mặt do các CLB chủ quản không nhả người khi giải đấu diễn ra ngoài lịch FIFA. Không những vậy, tiền vệ trụ cột Kyoga Nakamura bị treo giò ở trận quyết định do đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở các lượt trận trước.
Dẫu vậy, “The Lions” vẫn vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác. Sau bàn gỡ hòa, Indonesia buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn nữa bởi chỉ chiến thắng mới giúp họ giành vé vào bán kết. Singapore vì thế phải chịu sức ép đáng kể trong những phút cuối, nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn đứng vững để bảo vệ tỷ số 1-1. Để rồi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Jalan Besar thực sự bước vào một bầu không khí lễ hội.
The Straits Times mô tả lại cảnh các cầu thủ Singapore tiến về phía khán đài và cùng người hâm mộ hòa giọng trong quốc ca “Majulah Singapura”, trước khi tiếp tục với ca khúc nổi tiếng “Home” của Kit Chan. Tờ báo này mô tả đó là những màn hòa giọng “khiến người ta nổi da gà”, tạo nên cái kết đầy cảm xúc cho một đêm đặc biệt ngay trước Quốc khánh.
Với đội trưởng Jacob Mahler, những hình ảnh ấy còn mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé bán kết. Anh cho rằng việc nhìn thấy các khán đài phủ màu đỏ, nghe người hâm mộ cổ vũ, hát những ca khúc quen thuộc và cùng cất tiếng hát quốc ca khiến toàn đội cảm nhận rằng họ đang dần “chiếm được trái tim của người Singapore”. Theo Mahler, đó cũng chính là điều đội tuyển muốn tiếp tục làm trong mỗi trận đấu, mỗi đợt tập trung và mỗi giải đấu.
“Niềm tin là điều chúng tôi cần nhiều hơn nữa. Khi bước vào mỗi trận đấu, chúng tôi phải tin vào khả năng của chính mình”, Mahler chia sẻ.
Theo trung vệ Singapore, việc duy trì thành tích bất bại không phải điều dễ dàng. Những gì “The Lions” làm được là kết quả của rất nhiều nỗ lực, đồng thời cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh trong một bảng đấu có cả Việt Nam và Indonesia.
Lịch thi đấu