Truyền thông Malaysia tỏ ra khá lạc quan sau khi JDT xác định các đối thủ tại AFC Champions League Elite 2026/27, trong đó có câu lạc bộ Công An Hà Nội. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam chắc chắn không phải cái tên có thể bị xem nhẹ.
Kết quả bốc thăm League Stage AFC Champions League Elite 2026/27 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, khi Johor Darul Ta'zim (JDT) tiếp tục là đại diện duy nhất của nước này tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.
Trong bài viết ngay sau lễ bốc thăm, tờ Kosmo gây chú ý khi cho rằng cơ hội để JDT tiến vào vòng knock-out mùa này đang “khá sáng sủa”.
Theo kết quả bốc thăm, JDT sẽ lần lượt phải đối đầu các câu lạc bộ Buriram United, Port FC và Ratchaburi FC của Thái Lan; Công An Hà Nội của Việt Nam; Jeonbuk Hyundai Motors, Daejeon Hana Citizen và Pohang Steelers của Hàn Quốc; cùng Newcastle Jets của Australia.
Nếu Kosmo nhìn thấy một cơ hội “sáng” hơn cho JDT, New Straits Times cũng có cách đánh giá tương tự nhưng cụ thể hơn. Tờ báo Malaysia mô tả lá thăm của “Hổ phương Nam” là sự kết hợp giữa những “đại chiến Đông Nam Á” và các thử thách khắc nghiệt đến từ Đông Á.
Đáng chú ý, Công An Hà Nội được NST xếp vào nhóm những cuộc đại chiến khu vực, cùng Buriram United và Port FC. Cả ba trận đấu này đều diễn ra tại Sultan Ibrahim Stadium, nơi tờ báo Malaysia gọi là “pháo đài” của JDT.
Chính lợi thế sân nhà có thể là một trong những nguyên nhân khiến truyền thông Malaysia lạc quan. Trong khi JDT được tiếp Công An Hà Nội, Buriram, Port và Daejeon Hana Citizen tại Iskandar Puteri, những chuyến làm khách mới được NST mô tả là hành trình đầy thách thức, đặc biệt trước hai cựu vô địch châu Á Jeonbuk Hyundai Motors và Pohang Steelers.
Sự lạc quan ấy có cơ sở nếu nhìn lại chính lá thăm mà JDT nhận được tại AFC Champions League Elite 2025/26. Mùa trước, JDT phải đối đầu tới ba đội bóng Nhật Bản gồm Vissel Kobe, FC Machida Zelvia và Sanfrecce Hiroshima. Chưa dừng lại ở đó, họ còn gặp ba đại diện Trung Quốc là Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng, cùng Buriram United của Thái Lan và Melbourne City của Australia.
Như vậy, chỉ riêng Nhật Bản và Trung Quốc đã chiếm tới 6/8 đối thủ của JDT ở mùa trước. Đáng chú ý, cả Vissel Kobe, Machida Zelvia lẫn Sanfrecce Hiroshima sau đó đều nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Á.
Trong hoàn cảnh ấy, JDT vẫn vượt qua League Stage với 11 điểm sau 8 trận, đứng thứ 6 và giành vé vào vòng 16 đội.
“Hổ phương Nam” sau đó tiếp tục tạo nên lịch sử khi vượt qua Sanfrecce Hiroshima với tổng tỷ số 3-2 để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite. Hành trình của họ chỉ dừng lại trước Al Ahli, đội bóng sau đó bảo vệ thành công chức vô địch.
Đó có lẽ cũng là cột mốc mà Công An Hà Nội có thể hướng tới trong lần đầu góp mặt ở League Stage AFC Champions League Elite. Lá thăm dành cho đại diện Việt Nam thậm chí mang tới một hành trình đặc biệt đáng chú ý khi họ phải đối đầu tới 5 CLB Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka, bên cạnh hai đại diện Trung Quốc là Shanghai Port, Beijing FC cùng chính JDT của Malaysia.
Với thể thức chỉ 8 đội dẫn đầu khu vực Đông Á giành quyền đi tiếp, mỗi trận đấu đều có giá trị rất lớn. Trong đó, màn chạm trán trực tiếp giữa Công An Hà Nội và JDT càng đáng chú ý bởi cả hai đều có thể xem đây là một trong những cơ hội quan trọng để tích lũy điểm số trên hành trình cạnh tranh vé vào vòng knock-out.
JDT có kinh nghiệm của một đội bóng vừa lọt tới tứ kết châu Á, còn Công An Hà Nội mang theo tham vọng khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở sân chơi Elite. Sau những màn so tài nhiều duyên nợ giữa hai nền bóng đá ở cấp đội tuyển, cuộc “đại chiến Đông Nam Á” như cách viết của News Strait Time hứa hẹn sẽ mở ra một chương cạnh tranh mới ở cấp CLB, nơi cả hai đều có lý do để phát huy hết mình
Lịch thi đấu