Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chạm cột mốc lịch sử của ĐT Việt Nam

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ ba, 28/07/2026 09:55 AM (GMT+7)
A A+

Giữa chiến thắng bảy bàn, cú sút thứ hai của Đỗ Hoàng Hên bất ngờ mở ra cột mốc chưa từng có trong lịch sử tuyển Việt Nam

Giữa màn trình diễn tưng bừng của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste, Đỗ Hoàng Hên đã âm thầm trở thành chủ nhân của một cột mốc đặc biệt. Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 41 được ghi nhận là bàn thắng thứ 500 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Tình huống bắt đầu từ quả đưa bóng vào khu vực cấm địa của Nguyễn Văn Vĩ. Hàng phòng ngự Timor Leste không thể giải nguy dứt khoát, tạo điều kiện để Hoàng Hên kiên trì tranh chấp rồi tung cú sút quyết đoán. Bóng đi vào lưới, hoàn tất cú đúp cho cầu thủ mang áo số 10 và đưa tuyển Việt Nam tiến sát một chiến thắng đậm ngay trong hiệp một.

Đỗ Hoàng Hên ăn mừng động tác chào cờ rất chất
Đỗ Hoàng Hên ăn mừng động tác chào cờ rất chất

Theo thống kê được VietnamPlus và Vietnam News đăng tải, đây chính là pha lập công thứ 500 của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, trước khi tạo nên cột mốc lịch sử, Hoàng Hên đã mở tỷ số bằng một pha xử lý bình tĩnh. Sau cú sút bị ngăn chặn của Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm qua thủ môn Dylan Niski. Hai bàn thắng cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc của một cầu thủ vốn được biết đến nhiều hơn bởi nhãn quan tổ chức và kỹ thuật xử lý bóng.

Giá trị của cú đúp vì thế không chỉ nằm trên bảng tỷ số. Hoàng Hên, tên khai sinh Hendrio Araujo da Silva, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025 và lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển vào tháng 3/2026. Chỉ vài tháng sau ngày bước vào môi trường đội tuyển, cầu thủ sinh năm 1994 đã ghi tên mình vào một trang đặc biệt của lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chạm cột mốc lịch sử của ĐT Việt Nam 874496

Ngày đầu hội quân, Hoàng Hên từng chia sẻ về mối liên hệ của mình với đất nước đã gắn bó nhiều năm: “Việt Nam như quê hương thứ hai của Hên vậy.” Câu nói ấy giờ mang thêm một ý nghĩa mới, khi chính anh trở thành người đưa đội tuyển chạm đến cột mốc 500 bàn thắng.

Đó có thể được xem là dấu mốc thuộc về sự hòa nhập. Người ghi bàn không sinh ra tại Việt Nam, nhưng đã trải qua nhiều mùa giải ở V-League, học cách giao tiếp, thích nghi với văn hóa và lựa chọn gắn bó lâu dài. Từ Hendrio Araujo đến Đỗ Hoàng Hên, hành trình ấy được đánh dấu bằng một bàn thắng mang giá trị vượt xa khuôn khổ trận mở màn AFF Cup.

Đình Bắc ăn mừng theo điệu nhảy được lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil
Đình Bắc ăn mừng theo điệu nhảy được lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil

Chiến thắng 7-0 còn chứng kiến Nguyễn Đình Bắc lập cú hat-trick, trong khi Nguyễn Xuân Son cũng điền tên lên bảng tỷ số. Sau trận, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao thái độ của các học trò: “Đội đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu và mọi cầu thủ đều thi đấu với 100% khả năng.”

Phía trước Hoàng Hên và đồng đội là cuộc tiếp đón Singapore tại Mỹ Đình ngày 31/7. Bàn thắng thứ 500 đã thuộc về anh, nhưng điều được chờ đợi hơn có lẽ là cách số 10 biến khoảnh khắc lịch sử ấy thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn trong màu áo đỏ.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>