'Siêu nhân' Patrik Lê Giang gửi lời gan ruột tới CĐV khi về Mỹ Đình

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ bảy, 22/08/2026 23:40 PM (GMT+7)
A A+

Sau màn trình diễn xuất sắc tại Rajamangala, Patrik Lê Giang gửi thông điệp đặc biệt tới người hâm mộ trước trận quyết định chức vô địch tại Mỹ Đình.

Sau màn trình diễn xuất sắc giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala, thủ môn Patrik Lê Giang gửi lời kêu gọi đặc biệt tới người hâm mộ trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

Lê Giang là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong chiến thắng của tuyển Việt Nam tại Bangkok. Khi Thái Lan gây sức ép mạnh trong hiệp một, thủ thành 33 tuổi liên tục đứng vững, đáng chú ý là pha cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Yotsakon Burapha ở phút 36. Sau trận, trang chính thức ASEAN United FC trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho thủ môn tuyển Việt Nam.

'Siêu nhân' Patrik Lê Giang gửi lời gan ruột tới CĐV khi về Mỹ Đình 887992
Cầu thủ xuất sắc nhất trận gọi tên "siêu nhân" Patrik Lê Giang!

Phía sau màn trình diễn ấy là hành trình chờ đợi mà Lê Giang đặc biệt trân trọng. Chia sẻ với phóng viên của chúng tôi, thủ môn Việt kiều dành lời cảm ơn tới HLV Kim Sang-sik vì đã trao cơ hội khoác áo đội tuyển.

“Tôi luôn biết ơn HLV vì cơ hội quý giá được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau hơn 3 năm kiên trì chờ đợi, ước mơ của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cách duy nhất để tôi đáp lại sự tin tưởng đó là cống hiến hết 100% khả năng mỗi khi ra sân. Được thi đấu và cống hiến cho Việt Nam là niềm tự hào và vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Từ một cầu thủ phải kiên nhẫn chờ cơ hội, Patrik Lê Giang giờ đang trở thành chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Việt Nam ở thời điểm quan trọng nhất của ASEAN Cup 2026. Việc giữ sạch lưới trên sân Rajamangala giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik mang lợi thế hai bàn trở về Hà Nội.

'Siêu nhân' Patrik Lê Giang gửi lời gan ruột tới CĐV khi về Mỹ Đình 887993
"Siêu nhân" Patrik Lê Giang: 7 trận, hơn 630 phút, chỉ thủng lưới đúng 1 bàn.

Tuy nhiên, Lê Giang không xem đó là lý do để tuyển Việt Nam có thể chủ quan. Trước trận lượt về ngày 26/8, anh đặc biệt mong muốn Mỹ Đình sẽ được lấp đầy bởi người hâm mộ.

“Sự đồng hành của các CĐV trên khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng cực kỳ to lớn. Ở trận chung kết lượt về sắp tới tại SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển rất cần sự hiện diện và tiếng hô vang của tất cả người hâm mộ Việt Nam. Hãy đến sân tiếp sức để cùng chúng tôi giữ lại cúp vô địch tại quê nhà!”

Thông điệp của Lê Giang cũng phản ánh tâm thế của tuyển Việt Nam trước 90 phút cuối cùng. Lợi thế 2-0 mở ra cơ hội lớn, nhưng Thái Lan vẫn là đối thủ đủ khả năng tạo ra sức ép nếu được trao khoảng trống. Trong một trận đấu có thể quyết định chức vô địch ngay tại Hà Nội, Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ trở thành điểm tựa mà Lê Giang và các đồng đội đang chờ đợi.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>