Malaysia mất Rodney Celvin trước lượt về, mở ra khoảng trống đáng chú ý nơi hàng thủ mà Xuân Son có thể tiếp tục khai thác tại Mỹ Đình nữa.
Malaysia bước vào bán kết lượt về AFF Cup 2026 tại Mỹ Đình với bất lợi không chỉ nằm ở cách biệt hai bàn. Việc Rodney Celvin không thể sang Hà Nội vì chấn thương còn khiến hàng thủ đội khách mất một mắt xích quan trọng đúng lúc phải đối mặt Nguyễn Xuân Son.
Rodney rời sân ngay phút 15 ở lượt đi và Aysar Hadi được tung vào thay. Theo tờ The Star, đây mới là trận ra mắt đội tuyển quốc gia của hậu vệ 22 tuổi. Malaysia sau đó duy trì hàng thủ với nhiều gương mặt trẻ, trong khi HLV Tan Cheng Hoe cũng sử dụng một số cầu thủ U23 và trao cơ hội ra mắt cho Ibrahim Manusi, Ziad El-Basheer.
Sau trận, Tan Cheng Hoe thừa nhận: “Hàng thủ của chúng tôi còn rất non kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế, nhưng tôi phải ghi nhận và ủng hộ họ. Cả bốn hậu vệ đều đã chơi rất tốt.”
Vấn đề của Malaysia không đơn thuần là mất một trung vệ. Rodney còn giữ vai trò bọc lót và tạo sự ổn định cho tuyến dưới. Trước lượt đi, Ubaidullah Shamsul từng nói về người đá cặp: “Rodney giống như một người anh của tôi, anh ấy luôn bọc lót cho tôi. Anh ấy là một cầu thủ đàn anh rất giỏi và tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy.”
Khoảng trống ấy càng đáng chú ý khi đối diện bên kia là Xuân Son. Bàn mở tỷ số tại Kuala Lumpur là ví dụ rõ nhất: Trương Tiến Anh đưa bóng từ cánh phải vào khu vực cấm địa và Xuân Son thoát khỏi sự theo kèm trước khi bay người đánh đầu tung lưới Malaysia.
Tiền đạo ĐT Việt Nam sau trận nói: “Với tôi, tôi luôn sẵn sàng... chỉ cần một đường bóng thôi. Tôi chờ khoảnh khắc đó. Nếu bóng được đưa vào vòng cấm, tôi có thể ghi bàn. Tôi rất vui.”
Đây có thể tiếp tục là hướng tấn công đáng chú ý của Việt Nam ở lượt về. Malaysia đang bị dẫn 0-2 nên khó duy trì một khối phòng ngự thấp suốt 90 phút. Khi đội khách buộc phải đẩy cao tìm bàn thắng, các hậu vệ trẻ sẽ vừa phải đối phó khoảng trống phía sau, vừa chịu áp lực trong những pha tranh chấp với Xuân Son.
ĐT Việt Nam vì thế không nhất thiết phải vội vàng. Chỉ cần duy trì khả năng đưa bóng ra biên, kéo giãn hàng thủ Malaysia rồi tìm Xuân Son trong khu vực cấm địa, đội chủ nhà có thể tiếp tục đặt tuyến phòng ngự thiếu Rodney vào thế khó. Tại Mỹ Đình, chỉ một khoảnh khắc tương tự lượt đi cũng có thể khiến nhiệm vụ ngược dòng của Malaysia nặng nề hơn.
Lịch thi đấu