Báo Hàn Quốc ví cảnh người hâm mộ Việt Nam xuống đường mừng chức vô địch AFF Cup 2026 với “biển đỏ” World Cup 2002 tại Hàn Quốc năm ấy.
Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với cảnh người hâm mộ Việt Nam đổ xuống đường sau khi ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026. Tờ OSEN thậm chí ví bầu không khí ấy với ký ức World Cup 2002 tại Hàn Quốc.
Trong bài đăng sáng 27/8 và được ChosunBiz đăng lại, OSEN mở đầu bằng câu: “Cứ như đang nhìn lại Hàn Quốc năm 2002.” Tờ báo mô tả hàng triệu người hâm mộ Việt Nam tràn ra đường sau trận chung kết lượt về với Thái Lan, mang theo quốc kỳ, di chuyển bằng xe máy và tạo nên những dòng người kéo dài đến tận đêm.
OSEN đặc biệt chú ý tới “biển đỏ” phủ kín nhiều tuyến phố, tiếng còi xe, tiếng hò reo và pháo sáng xuất hiện liên tục. Một số người hâm mộ còn mang theo quốc kỳ Hàn Quốc để chúc mừng HLV Kim Sang-sik. Thậm chí, một cặp đôi còn tổ chức lễ cưới giữa dòng người đang ăn mừng.
Tờ báo Hàn Quốc cho rằng bầu không khí bóng đá đang bao trùm Việt Nam gợi nhớ kỳ tích bán kết World Cup 2002 của Hàn Quốc. Khi đó, hàng triệu người mặc áo đỏ tập trung trên đường phố để cổ vũ đội tuyển trong hành trình lịch sử ngay trên sân nhà.
Sự liên tưởng ấy xuất hiện sau khi Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình tối 26/8, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, tạo nên cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Hãng thông tấn Yonhap cũng ghi nhận nhiều thành phố lớn trên cả nước ngập trong sắc đỏ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Người hâm mộ mang cờ đỏ sao vàng, hô vang những khẩu hiệu mừng chức vô địch và tạo nên các đoàn xe kéo dài trên đường phố.
Ngay cả HLV Kim Sang-sik cũng dường như dự đoán trước cảnh tượng này. Sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc cười và nói: “Hôm nay tôi không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào.” Ông sau đó nhắc tới khả năng giao thông sẽ ùn tắc bởi dòng người ăn mừng.
Điểm đáng chú ý trong phản ứng của truyền thông Hàn Quốc không chỉ nằm ở quy mô lễ hội. Việc họ đặt Việt Nam năm 2026 cạnh Hàn Quốc năm 2002 cho thấy chức vô địch đã tạo ra hiệu ứng vượt khỏi khuôn khổ sân cỏ, biến bóng đá thành điểm kết nối của hàng triệu người.
Hai sự kiện tất nhiên khác nhau về quy mô và sân chơi, nhưng cảnh tượng tại Việt Nam đã đủ sức đánh thức một trong những ký ức bóng đá đặc biệt nhất của người Hàn Quốc. Sau hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp, “biển đỏ” ấy có lẽ vẫn còn nhiều cơ hội xuất hiện nếu ĐT Việt Nam tiếp tục tạo nên những hành trình lớn hơn.