ĐT Việt Nam từng gục ngã trước 'đội lót đường', bước ngoặt làm thay đổi bóng đá Đông Nam Á

Dukenn Dukenn
Thứ tư, 22/07/2026 17:03 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại 0-2 trước Philippines tại AFF Cup 2010 không chỉ là cú sốc lớn với ĐT Việt Nam mà còn trở thành bước ngoặt đưa đội bóng từng bị xem là "lót đường" vươn mình thành thế lực đáng gờm của Đông Nam Á.

Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Việt Nam từng tạo nên không ít chiến thắng để đời, nhưng cũng có những thất bại khiến người hâm mộ không thể nào quên. Trận thua Philippines tại AFF Cup 2010 chắc chắn là một trong số đó. Không chỉ khiến nhà đương kim vô địch ôm hận ngay trên sân Mỹ Đình, cú sốc ấy còn mở ra bước ngoặt làm thay đổi bản đồ bóng đá Đông Nam Á.

Bước vào AFF Cup 2010 với tư cách nhà vô địch, ĐT Việt Nam được đánh giá vượt trội so với Philippines, khi ấy vẫn bị xem là kẻ lót đường của khu vực. Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Henrique Calisto bất ngờ nhận thất bại 0-2 trong một trong những trận đấu gây chấn động nhất lịch sử giải đấu.

ĐT Việt Nam bước vào trận gặp Philippines với tư cách đương kim vô địch

Sau trận, HLV Calisto không giấu được sự thất vọng khi chỉ trích Philippines chơi phòng ngự tiêu cực và dựng xe buýt hai tầng trước khung thành. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí còn từ chối bắt tay HLV Simon McMenemy vì cho rằng đối phương đã có những phát ngôn không phù hợp với các học trò của mình.

Ở chiều ngược lại, Simon McMenemy trở thành nhân vật được cả Đông Nam Á nhắc đến. Ít ai biết rằng khi nhận lời dẫn dắt Philippines, nhà cầm quân người Anh mới chỉ 32 tuổi, vừa giải nghệ cầu thủ và đang làm việc tại một đội bóng hạng thấp ở Anh. Ông được Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) lựa chọn sau hai cuộc phỏng vấn qua điện thoại và chỉ có vài tuần để chuẩn bị cho AFF Cup.

HLV McMenemy (áo xám) mới 32 tuổi đã tạo nên "cơn địa chấn" ngay trong lần đầu dự AFF Cup

Dù sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và những cầu thủ gốc Philippines chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, McMenemy vẫn tạo nên kỳ tích. Philippines lần lượt hòa Singapore 1-1, đánh bại Việt Nam 2-0 rồi hòa Myanmar 0-0 để lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng AFF Cup. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng khi ấy là Phil Younghusband, người trở thành biểu tượng cho làn sóng cầu thủ gốc Philippines trở về cống hiến cho quê hương.

Điều thú vị là chính PFF cũng không nghĩ đội nhà có thể tiến sâu. Việc lọt vào bán kết nằm ngoài mọi dự tính khiến họ không kịp chuẩn bị sân đạt tiêu chuẩn tổ chức, buộc cả hai lượt bán kết với Indonesia phải diễn ra trên đất Indonesia.

Trận thua trước Philippines trở thành một trong những ký ức đáng quên nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Calisto

Từ cột mốc năm 2010, bóng đá Philippines bước sang một trang hoàn toàn mới. Chính sách nhập tịch cùng việc chiêu mộ các cầu thủ mang dòng máu Philippines thi đấu ở nước ngoài đã giúp đội tuyển này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những ông lớn khu vực. Từ một đội bóng thường xuyên xếp cuối bảng, Philippines nhiều lần góp mặt ở vòng bán kết và trở thành đối thủ khiến cả Việt Nam, Singapore hay Indonesia phải dè chừng.

Sau AFF Cup 2010, Philippines còn bốn lần nữa vượt qua vòng bảng. Không ít đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á đã phải trả giá khi xem nhẹ Chó hoang, trong đó có Việt Nam, Singapore và đặc biệt là Indonesia.

AFF Cup 2010 đánh dấu bước ngoặt đưa Philippines từ "đội lót đường" trở thành đối thủ đáng gờm của bóng đá Đông Nam Á

Trước thềm AFF Cup 2026, Philippines tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Lào. Hành trình từ đội lót đường đến thế lực đáng gờm của bóng đá Đông Nam Á chính là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Philippines, bắt đầu từ cú địa chấn khiến ĐT Việt Nam ôm hận tại Mỹ Đình cách đây 16 năm.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>