HLV Kim Sang-sik dành lời khen đặc biệt cho Patrik Lê Giang sau trận thắng Thái Lan, đồng thời cảnh báo tuyển Việt Nam chưa được phép chủ quan trước lượt về.
Nội dung chính
Sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik dành lời khen đặc biệt cho thủ môn Patrik Lê Giang, người góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.
Patrik Lê Giang có nhiều pha cứu thua quan trọng và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chia sẻ sau trận, thủ thành Việt kiều cho biết: "Tôi rất vui khi có thể thực hiện những pha cứu thua để giúp đội giữ sạch lưới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội".
Patrik Lê Giang cũng nhấn mạnh tuyển Việt Nam chưa thể chủ quan sau kết quả thuận lợi ở lượt đi. "Công việc vẫn chưa hoàn thành và chúng tôi sẽ phải tập trung cao độ hơn nữa cho trận lượt về", anh nói.
HLV Kim Sang-sik đánh giá cao màn trình diễn của cậu học trò và cho rằng Patrik nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ HLV thủ môn Lee Won-jae. "Patrik đã có một trận đấu xuất sắc. Màn trình diễn của cậu ấy không chỉ tiếp thêm tinh thần cho toàn đội mà còn cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự", HLV Kim nhận xét.
Về chiến thắng 2-0, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong hiệp một do nghỉ ít hơn đối thủ một ngày. Tuy nhiên, toàn đội đã thi đấu bùng nổ sau giờ nghỉ.
"Lợi thế 2-0 mới chỉ là một nửa chặng đường. Toàn đội cần nhanh chóng hồi phục và giữ đôi chân trên mặt đất để chuẩn bị cho trận lượt về", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.
Thủ môn Patrik Lê Giang cảm ơn sự tin tưởng từ BHL:
"Tôi luôn biết ơn HLV vì cơ hội quý giá được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau hơn 3 năm kiên trì chờ đợi, ước mơ của tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cách duy nhất để tôi đáp lại sự tin tưởng đó là cống hiến hết 100% khả năng mỗi khi ra sân. Được thi đấu và cống hiến cho Việt Nam là niềm tự hào và vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".
Thủ môn Patrik Lê Giang gửi lời nhắn tới cổ động viên trước trận lượt về:
"Sự đồng hành của các CĐV trên khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng cực kỳ to lớn. Ở trận chung kết lượt về sắp tới tại SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển rất cần sự hiện diện và tiếng hô vang của tất cả người hâm mộ Việt Nam. Hãy đến sân tiếp sức để cùng chúng tôi giữ lại cúp vô địch tại quê nhà!".
HLV Kim Sang-sik đánh giá về màn trình diễn của thủ môn Patrik Lê Giang:
"Nếu không có Patrik đứng trong khung gỗ, rất có thể chúng tôi đã phải chịu tới 3 bàn thua. Chính sự xuất sắc của cậu ấy đã giúp đội nhà bảo toàn mảnh lưới trước các chân sút Thái Lan.
Để có được phong độ ấn tượng này, HLV thủ môn Lee Won-jae đã chăm chút, rèn dũa cho Patrik từng chi tiết nhỏ trước khi vào giải. Ông Lee từng ví von rằng dù Ronaldo hay Messi có tung cú dứt điểm thì Patrik vẫn giữ vững tâm lý và cản phá thành công. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy hôm nay, tôi hoàn toàn tin vào lời khẳng định đó".
Thủ môn Patrik Lê Giang chia sẻ khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP):
"Bí quyết rèn luyện ra sao chắc các anh phải hỏi HLV thủ môn Lee Won-jae của tôi rồi! (cười). Tôi thực sự hạnh phúc khi thực hiện được pha cứu thua đó để giữ sạch lưới và tiếp sức cho đồng đội. Nhận giải MVP đương nhiên rất vui, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng chung cuộc của toàn đội.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các CĐV Việt Nam đã đến sân phủ kín khán đài cũng như đồng hành qua màn ảnh nhỏ. Dù vậy, công việc vẫn chưa hoàn thành và chúng tôi sẽ phải tập trung cao độ hơn nữa cho trận lượt về".
HLV Kim Sang-sik chia sẻ về màn trình diễn của ĐT Việt Nam:
"Ở hiệp đấu đầu tiên, việc nghỉ ít hơn đối thủ một ngày khiến các cầu thủ rơi vào tình trạng bào mòn thể lực, cộng thêm sức ép tâm lý từ một trận chung kết khiến toàn đội chưa thể chơi đúng với phong độ vốn có. Rất may sang hiệp hai, các học trò của tôi đã thi đấu bùng nổ và nỗ lực tới những phút cuối cùng để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-0. Tôi thực sự muốn dành lời biểu dương cho tinh thần chiến đấu của cả tập thể.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng cổ động viên, nhất là các CĐV Việt Nam đã phủ kín khán đài và tiếp lửa cực kỳ cuồng nhiệt cho đội bóng. Tuy nhiên, lợi thế 2-0 ở lượt đi mới chỉ là một nửa chặng đường. Ngay từ lúc này, toàn đội phải lập tức bắt tay vào việc hồi phục thể trạng và giữ đôi chân trên mặt đất để hướng tới trận đấu kế tiếp".
Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 trên sân Rajamangala chứng kiến ĐT Việt Nam phải chịu muôn vàn sóng gió trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đội chủ nhà Thái Lan làm chủ cuộc chơi với 64% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục dội bom về phía khung thành đối phương. Dù vậy, sự kiên cường của hàng thủ cùng màn trình diễn xuất thần của thủ thành Patrik Lê Giang - kết hợp chút may mắn khi bóng một lần đập trúng xà ngang đã giúp ĐT Việt Nam bảo toàn mành lưới sau 45 phút đầu tiên đầy nghẹt thở.
Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định táo bạo khi rút trung phong Nguyễn Xuân Son ra nghỉ và tung hai quân bài chiến thuật Nguyễn Hải Long cùng Nguyễn Quang Hải vào sân. Quyết định điều chỉnh nhân sự này ngay lập tức làm đổi chiều cục diện.
Phút 62, từ pha phối hợp ăn ý giữa Hoàng Đức và đường giật gót tinh tế của Đình Bắc, Hải Long dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Chỉ 7 phút sau, đến lượt Quang Hải tung cú vô-lê đẳng cấp từ góc hẹp ấn định chiến thắng 2-0, làm câm nín các khán đài Rajamangala.
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách không chỉ thể hiện bản lĩnh và chiều sâu đội hình vượt trội của ĐT Việt Nam, mà còn mang về lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khiến truyền thông khu vực phải thán phục trước lối chơi thực dụng, sắc bén và khả năng đọc trận đấu tài tình, qua đó đặt một tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2026.
Lịch thi đấu