Sau thất bại 0-3 trước Việt Nam, quản trị viên người Indonesia của fanpage Seasia Goal đã thẳng thắn chỉ trích sự ngạo mạn của một bộ phận CĐV trước khi trận đấu diễn ra.
Trước trận gặp Việt Nam, mạng xã hội Indonesia tràn ngập những lời tuyên bố đầy tự tin. Người nói Việt Nam “quá dễ”, người cho rằng AFF Cup đã không còn xứng tầm với Indonesia, thậm chí có ý kiến khẳng định đội bóng xứ vạn đảo đã bước sang đẳng cấp châu Á.
Nhưng sau 90 phút tại Pakansari, tất cả những lời “gáy sớm” ấy chỉ còn lại sự im lặng. Indonesia không những thất bại, mà còn bị Việt Nam đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà đội khách chơi chặt chẽ, lạnh lùng và hiệu quả hơn hẳn.
Chứng kiến màn trình diễn đó, Julian Lotus - quản trị viên trang Seasia Goal, đã đăng bài viết dài để chỉ trích thẳng vào sự ngạo mạn của một bộ phận người hâm mộ Indonesia. Anh không đổ lỗi cho HLV John Herdman hay các cầu thủ, bởi thắng thua vốn là chuyện bình thường trong bóng đá. Điều Julian muốn nói đến là thái độ coi thường đối thủ khi bóng còn chưa lăn.
“Cứ làm như Indonesia là vua của khu vực này, trong khi Việt Nam rõ ràng là một đội bóng mạnh và đang là nhà đương kim vô địch”, Julian viết.
Lời chỉ trích trở nên cay đắng hơn khi nhiều CĐV Indonesia từng tuyên bố AFF Cup không còn là “cấp độ” của đội nhà. Julian lập tức phản bác bằng thực tế không thể chối cãi: Indonesia chưa từng một lần nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.
“Đừng nói tới chuyện chán vô địch. Chúng ta đã vô địch bao giờ đâu mà chán? Đến cảm giác đăng quang dù chỉ một lần, Indonesia còn chưa từng được trải qua”, admin Seasia Goal nhấn mạnh.
Điều khiến Julian thất vọng không chỉ là tỷ số 0-3, mà còn là cách Indonesia thua trận. Đội chủ nhà chơi rời rạc, hoảng loạn và gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm. Trái lại, Việt Nam giữ được sự bình tĩnh, tổ chức đội hình ngăn nắp và trừng phạt chính xác những sai lầm của đối phương.
“Tối nay, Việt Nam thực sự đã dạy chúng ta một bài học cay đắng về cách chơi bóng. Họ chứng minh vị thế của một đội bóng mạnh và nhà đương kim vô địch không phải lời nói suông”, Julian thừa nhận.
Khép lại bài viết, quản trị viên Seasia Goal yêu cầu người hâm mộ Indonesia dừng việc tự nhận mình là số một Đông Nam Á, dừng nhạo báng đối thủ và ngừng ăn mừng trước khi trận đấu bắt đầu.
“Tôn trọng đối thủ là miễn phí. Bóng đá luôn biết cách trừng phạt những người xem thường đối phương”, Julian kết luận.
Thất bại này chưa khiến Indonesia bị loại, nhưng đủ để trở thành lời cảnh tỉnh. Tham vọng là điều cần thiết, còn ngạo mạn khi chưa sở hữu bất kỳ chức vô địch AFF Cup nào chỉ khiến cú ngã trở nên đau đớn hơn.
Thất bại tại Pakansari khiến Indonesia tụt xuống thứ ba bảng A với 6 điểm. Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 7 điểm và sở hữu hiệu số +10, còn Singapore đứng thứ hai với cùng điểm số.
Vào lúc 20h ngày 7/8, tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình để đối đầu Campuchia ở lượt trận cuối bảng A. Với lợi thế hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua với cách biệt lớn là gần như chắc chắn giành vé vào bán kết AFF Cup 2026.
Lịch thi đấu