Tờ Reuters (Anh) đặc biệt nhấn mạnh màn ngược của ĐT Việt Nam trước Thái Lan với 2 bàn phản lưới, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2026.
Tờ Reuters (Anh) dành sự chú ý lớn cho chức vô địch AFF Cup 2026 của ĐT Việt Nam sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Hãng tin nhấn mạnh thầy trò HLV Kim Sang Sik hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn trở lại, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.
Theo Reuters, hy vọng lật ngược thất bại 0-2 ở lượt đi của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi hàng loạt khoảnh khắc bất lợi. Yotsakorn Burapha mở tỷ số bằng cú sút chìm hiểm hóc, nhưng đầu hiệp hai, Kakana Khamyok lại sút phạt đền vọt xà ngang. Reuters xem đây là bước ngoặt quan trọng, bởi Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội đưa tổng tỷ số trở về thế cân bằng.
Chỉ ít phút sau, Việt Nam tìm được bàn gỡ theo cách đặc biệt. Cú dứt điểm một chạm của Hoàng Hên đưa bóng trúng cột dọc, sau đó đập vào gót thủ môn Chatchai Bootprom rồi lăn qua vạch vôi. Reuters mô tả Chatchai như “kẻ phản diện” bất đắc dĩ trong tình huống này, khi bàn phản lưới khiến nhiệm vụ ngược dòng của Thái Lan trở nên khó khăn hơn.
Thái Lan vẫn không bỏ cuộc. Phút 84, Wanchai Jarunongkran dứt điểm vào góc xa, giúp đội khách một lần nữa dẫn 2-1 và níu kéo hy vọng đưa trận đấu sang hiệp phụ. Tuy nhiên, bi kịch tiếp tục đến trong thời gian bù giờ khi chính Wanchai phản lưới nhà. Việt Nam gỡ hòa 2-2, đồng thời chấm dứt hoàn toàn cơ hội lật ngược tình thế của đoàn quân Anthony Hudson.
Reuters cũng dẫn lời Đỗ Hoàng Hạnh, hay Hendrio, sau khi Việt Nam đăng quang. Cầu thủ chạy cánh gốc Brazil gọi đây là khoảnh khắc “tuyệt vời” và cho biết anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Hendrio khẳng định bản thân đã nỗ lực rất nhiều để có mặt trong đội tuyển, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi góp sức giúp Việt Nam nâng cúp ngay tại Hà Nội.
Qua cách tường thuật của Reuters, chức vô địch của Việt Nam được tạo nên không chỉ từ lợi thế 2-0 ở lượt đi mà còn bởi khả năng đứng vững trước sức ép ở Mỹ Đình. Hai bàn phản lưới nhà của Thái Lan cùng quả phạt đền hỏng của Kakana tạo nên những bước ngoặt quyết định. Hòa 2-2 ở lượt về, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và giành chức vô địch AFF Cup lần thứ tư.