Một tình huống tranh chấp giữa Xuân Son và Manuel Bihr bất ngờ trở thành điểm nóng, khi trung vệ Thái Lan phản ứng khiến khán đài Mỹ Đình dậy sóng trong hiệp 1 trận tái đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2026.
Trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu. Đội khách sớm tạo lợi thế khi Yotsakorn tung cú dứt điểm trái phá ở phút 12, khiến Patrik Lê Giang dù chạm được tay vào bóng vẫn không thể cứu thua cho Việt Nam.
Trước đó, Việt Nam còn chịu tổn thất khi Văn Vĩ dính chấn thương ở phút thứ 5 và phải rời sân, nhường chỗ cho Phan Tuấn Tài. Trong thế bị dẫn bàn, các học trò HLV Kim Sang-sik cố gắng đẩy cao đội hình nhưng Thái Lan vẫn duy trì được sự chắc chắn. Đáng chú ý, đến phút 37, một tình huống tranh chấp giữa Xuân Son và Manuel Bihr bất ngờ trở thành tâm điểm.
Trong pha va chạm, cánh tay của Xuân Son chạm vào phần ngực của Manuel Bihr. Tuy nhiên, trung vệ Thái Lan lập tức ôm mặt và phản ứng như thể vừa phải nhận một tác động mạnh. Xuân Son tỏ ra không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết cười trừ trước phản ứng của đối phương. Tình huống này nhanh chóng khiến khán đài Mỹ Đình nổi lên những tiếng huýt sáo.
Phản ứng của Manuel Bihr càng làm bầu không khí trên sân trở nên nóng bỏng. Các cổ động viên Việt Nam liên tục huýt sáo mỗi khi trung vệ Thái Lan xuất hiện trong những pha tranh chấp tiếp theo. Trong khi đó, Xuân Son vẫn là một trong những mũi nhọn được kỳ vọng tạo ra khác biệt, đặc biệt khi Việt Nam cần bàn thắng để san bằng cách biệt.
Về thế trận, Thái Lan bước vào trận lượt về với nhiệm vụ phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn để đảo ngược thất bại 0-2 ở lượt đi. Nếu thắng cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ. Vì không áp dụng luật bàn thắng sân khách, đội bóng của HLV Anthony Hudson buộc phải tấn công mạnh hơn khi đang bị đặt vào thế bất lợi.
Trong hiệp một, Thái Lan tạo ra thêm cơ hội đáng chú ý ở phút 36. Bóng được treo vào vòng cấm rồi bật ra đúng vị trí của Seksan, nhưng cú dứt điểm một chạm của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang. Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn khi phải chống đỡ sức ép, trong đó Patrik Lê Giang tiếp tục đóng vai trò chốt chặn quan trọng.
Sau 45 phút, Thái Lan tạm dẫn Việt Nam 1-0 nhờ pha lập công của Yotsakorn. Tuy nhiên, bên cạnh bàn thắng và thế trận giằng co, tình huống Manuel Bihr ôm mặt sau pha va chạm với Xuân Son đã tạo ra một trong những khoảnh khắc gây tranh luận trên sân Mỹ Đình. Phản ứng của trung vệ Thái Lan lập tức trở thành điểm nhấn bên ngoài chuyên môn của hiệp đấu.