HLV Kim Sang Sik trải qua nhiều cung bậc cảm xúc sau khi cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, từ kiệt sức, hạnh phúc đến khoảnh khắc tự hào nhận danh hiệu “Nhà vua bóng đá Việt Nam”.
Nội dung chính
HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam trải qua trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sau khi thắng 2-0 ở lượt đi, Việt Nam để đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để khép lại trận đấu với tỷ số 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2.
Nhìn lại trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một khi quá chú trọng phòng ngự. Ông cho biết: “Sau khi nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi, bước vào hiệp 1 lượt về chúng tôi thi đấu chưa thực sự tốt do quá tập trung vào phòng ngự mà chưa chú trọng tấn công.” Những điều chỉnh sau giờ nghỉ giúp đội bóng tìm lại thế trận và bàn gỡ quan trọng.
Nhà cầm quân Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các học trò trong thời điểm khó khăn. Ông nói: “Tôi đặc biệt muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, chiến đấu hết mình đến những phút cuối cùng để mang về kết quả này.” Với Kim Sang Sik, các cầu thủ mới là những nhân vật chính làm nên hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã phủ kín sân Mỹ Đình và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đông đảo người hâm mộ đã phủ kín các khán đài sân vận động Mỹ Đình ngày hôm nay. Sự cổ vũ nhiệt thành đó là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa. Chiến thắng hôm nay là món quà dành tặng cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam.”
Chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu niềm hạnh phúc khi lần đầu nâng cúp trên sân nhà. Ông chia sẻ: “Tôi đã từng ăn mừng chức vô địch ở sân khách, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nâng cúp ngay trên sân nhà Mỹ Đình.” Kim Sang Sik còn hài hước nói về cảnh người hâm mộ xuống đường “đi bão”, đồng thời lo lắng không biết toàn đội sẽ trở về khách sạn bằng cách nào.
Đáng chú ý nhất, HLV Kim Sang Sik bất ngờ nhắc lại lời một cựu lãnh đạo Hàn Quốc từng gọi ông là “King of Vietnamese Football” (Nhà vua của bóng đá Việt Nam). Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam phấn khởi nói: “Ngày hôm nay, xin phép cho tôi được tự hào nhận danh hiệu đó.” Sau khoảnh khắc lịch sử, Kim Sang Sik khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.
HLV Kim Sang Sik nói về việc mặc áo bib:
"Ở trận lượt đi, tôi không cần phải mặc áo bib (áo tập khoác ngoài), nhưng sang trận lượt về thì theo quy định bắt buộc tôi phải mặc. Tôi không hề có phản ứng hay khiếu nại gì với trọng tài về việc này. Ngay khi trận đấu kết thúc và đội nhà giành chiến thắng, tôi cởi chiếc áo bib ra đơn giản là vì thời tiết hôm nay quá nóng, chứ không liên quan gì đến yếu tố may mắn hay tâm linh như mọi người nghĩ."
HLV Kim Sang Sik bất ngờ nhắc lại phát biểu của cựu lãnh đạo Hàn Quốc
"Bản thân tôi thực sự không có tham vọng gì quá lớn lao. Trong 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã giành được 4 chức vô địch — đó là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà là của cả nền bóng đá Việt Nam. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui trọn vẹn, được hạnh phúc và ăn mừng khoảnh khắc lịch sử này bên các học trò. Đầu năm nay, một cựu lãnh đạo Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, trong bài phát biểu ông từng nhắc đến tôi với tên gọi 'King of Vietnamese Football' (Nhà vua của bóng đá Việt Nam). Ngày hôm nay, xin phép cho tôi được tự hào nhận danh hiệu đó. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ lại tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình để đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa."
HLV Kim Sang Sik nói về việc kiệt sức sau trận đấu:
"Khi trận đấu kết thúc, tôi đã đổ gục xuống sân vì thực sự không còn chút sức lực nào. Tôi đã dốc hết năng lượng để vượt qua một trận chiến cực kỳ khó khăn. Cuộc sống cũng như bóng đá, luôn đầy ắp những thử thách. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi cùng các cầu thủ đã biết cách đứng dậy và vượt qua tất cả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ vui về việc đi bão:
"Tôi đã từng ăn mừng chức vô địch ở sân khách, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nâng cúp ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Điều này thực sự vô cùng đặc biệt và hạnh phúc đối với tôi.
Nhìn lại hành trình vừa qua, đây là quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể và việc toàn đội luôn tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của ban huấn luyện. Trước đây, ở 3 lần vô địch trước, chúng tôi đều đăng quang trên sân khách. Lần này, chiến thắng trọn vẹn ngay tại sân nhà mang lại cảm xúc rất khó tả.
Hôm nay có lẽ tất cả người hâm mộ sẽ xuống đường 'đi bão' ăn mừng. Nhìn không khí cuồng nhiệt này, tôi cũng đang lo không biết chút nữa toàn đội sẽ di chuyển về lại khách sạn bằng cách nào đây."
HLV Kim Sang Sik khen ngợi các học trò:
"Trước hết, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi các cầu thủ đã viết nên lịch sử — chính họ mới là những nhân vật chính trong hành trình này. Dù đôi lúc bị ban huấn luyện trách mắng hay quản lý khắt khe, các cầu thủ vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ đã vượt qua tất cả để cùng hướng tới mục tiêu chung duy nhất: giành chức vô địch."
HLV Kim Sang Sik cảm ơn CĐV Việt Nam:
"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đông đảo người hâm mộ đã phủ kín các khán đài sân vận động Mỹ Đình ngày hôm nay. Sự cổ vũ nhiệt thành đó là nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa. Chiến thắng hôm nay là món quà dành tặng cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam."
HLV Kim Sang Sik nói về trận chung kết kịch tính:
"Về diễn biến trận đấu, sau khi nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Thái Lan ở lượt đi, bước vào hiệp 1 lượt về chúng tôi thi đấu chưa thực sự tốt do quá tập trung vào phòng ngự mà chưa chú trọng tấn công. Dù đã chuẩn bị rất kỹ trong những ngày qua, việc để thủng lưới sớm ngay đầu trận đã khiến cục diện trở nên vô cùng khó khăn. Sang hiệp 2, tôi chỉ đạo các học trò thay đổi chiến thuật. Nhờ sự điều chỉnh này, chúng tôi đã có bàn gỡ hòa quan trọng. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, chiến đấu hết mình đến những phút cuối cùng để mang về kết quả này. Xin cảm ơn!"
Với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhập cuộc chủ động. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép. Phút 7, Văn Vĩ dính chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Phan Tuấn Tài. Chỉ 5 phút sau, Yotsakorn tận dụng cơ hội trong vòng cấm, tung cú sút mạnh mở tỷ số cho đội khách.
Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của Thái Lan trong phần còn lại hiệp một. Sang đầu hiệp hai, đội khách được hưởng phạt đền nhưng Kakana lại sút bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội san bằng tổng tỷ số.
Phút 52, Việt Nam tìm được bàn gỡ. Hoàng Hên đá nối từ đường chuyền bên cánh, bóng dội cột rồi bật vào người thủ môn Chatchai trước khi đi vào lưới. Sau đó, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng Tiến Anh, Hai Long và Quang Hải đều không thể tận dụng.
Phút 84, Wanchai đưa Thái Lan vượt lên 2-1 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Dẫu vậy, Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh. Những phút cuối, Wanchai trở thành người hùng bất đắc dĩ của đội chủ nhà khi phản lưới, giúp Việt Nam ấn định tỷ số 2-2.
Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.
Lịch thi đấu