Biến cố gia đình qua đi, sao Singapore trở lại thách thức ĐT Việt Nam

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ sáu, 31/07/2026 15:53 PM (GMT+7)
A A+

Sau biến cố gia đình khiến lỡ hẹn trận đấu với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, Song Ui Young cuối cùng cũng có cơ hội so tài với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trên sân Mỹ Đình. Tiền vệ Singapore khẳng định anh và các đồng đội đã sẵn sàng để giành lấy chiến thắng.

Tiền vệ Song Ui Young sẽ có lần đầu đối đầu tuyển Việt Nam kể từ sau kỳ AFF Cup 2024, giải đấu anh buộc phải rút lui ngay trước trận bán kết vì biến cố gia đình. Theo ESPN, ngôi sao nhập tịch của Singapore xem màn tái ngộ tại Mỹ Đình là cơ hội để bù đắp những điều còn dang dở, đồng thời giúp đội nhà tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết.

Song Ui Young chuyển tới Singapore từ năm 17 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, trước khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2021. Ngay trước AFF Cup 2024, anh vừa lập hat-trick cho Lion City Sailors tại AFC Champions League Two thì bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển vì lý do cá nhân. Đến nay, Song đã lần đầu chia sẻ đầy đủ về quãng thời gian khó khăn đó, đồng thời hướng sự tập trung vào màn tái ngộ với tuyển Việt Nam.

19
Song Ui Young (áo đỏ) là tiền vệ rất tài năng của ĐT Singapore.

Sau giải đấu năm 2024, Song tiết lộ mẹ anh bị đột quỵ khi sống một mình tại Hàn Quốc từ năm trước và phải trải qua ca phẫu thuật não. Gia đình quyết định giấu kín sự việc để không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Cuối năm 2024, tiền vệ sinh năm 1993 trở về quê nhà chăm sóc mẹ và làm tròn bổn phận của một người con. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục dùng thuốc điều trị.

Tối 31/7, Singapore sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình trong trận đấu được xem là bước ngoặt của bảng A AFF Cup 2026. Đây cũng là lần đầu Song Ui Young có cơ hội trực tiếp đối đầu tuyển Việt Nam kể từ khi bỏ lỡ trận bán kết hai năm trước, nơi Singapore để thua với tổng tỷ số 1-5.

Chia sẻ với ESPN trước trận đấu, Song thừa nhận ký ức về lần vắng mặt năm 2024 vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói: "Khi chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai, một số đồng đội của tôi, và cả người hâm mộ, đều nhắc lại trận bán kết năm 2024. Khi nghĩ lại việc mình không thể thi đấu lúc đó vì phải trở về Hàn Quốc giải quyết chuyện gia đình, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc."

Tiền vệ 32 tuổi cũng xem đây là cơ hội để bù đắp những điều còn dang dở. Anh chia sẻ: "Cuối cùng thì giờ tôi cũng có mặt ở đây để đối đầu ĐT Việt Nam trên sân khách. Điều đó mang lại cho tôi thêm rất nhiều động lực và tôi sẵn sàng cống hiến hết khả năng để đại diện cho Singapore."

11

Sau hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste, Singapore đang có khởi đầu thuận lợi với 6 điểm tuyệt đối. Song nhấn mạnh: "Chúng tôi đã giành 6 điểm trước Campuchia và Timor-Leste. Về mặt kết quả, đó là sự khởi đầu hoàn hảo. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi còn hai trận 'chung kết' ở vòng bảng gặp Việt Nam và Indonesia. Tôi cảm thấy trận đấu ngày mai giống như một trận chung kết để giành quyền đi tiếp."

Tiền vệ của Lion City Sailors tiếp tục khẳng định mục tiêu của đội nhà: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu giành 6 điểm sau hai trận đầu tiên. Bây giờ có lẽ chỉ cần thêm 3 điểm ở một trong hai trận còn lại là đủ để giành vé vào bán kết." Dù thừa nhận Việt Nam và Indonesia được đánh giá cao hơn,  Song vẫn tự tin tuyên bố: "Nhưng trong bóng đá, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi tin rằng mình có thể giành trọn 3 điểm trước họ. Toàn đội rất tự tin và đã chuẩn bị rất tốt."

Anh khép lại bằng sự quyết tâm: "Chúng tôi thích những giải đấu lớn, thích áp lực và bầu không khí từ các khán đài đông kín khán giả. Cả đội đều chào đón điều đó. Tôi nghĩ mọi người đều có chung cảm giác ấy. Tôi thực sự mong chờ trận đấu ngày mai và sẵn sàng giành trọn 3 điểm." Với 36 lần khoác áo đội tuyển Singapore, Song kỳ vọng lần tái ngộ tuyển Việt Nam sẽ mang đến một kết quả khác so với ký ức buồn cách đây hai năm.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>