Quảng cáo

CĐV Malaysia: "Hãy nhìn sang Việt Nam mà học hỏi đi"

Thứ ba, 26/11/2019 10:02 AM (GMT+7)

U22 Malaysia đã phải nhận "cơn mưa" chỉ trích từ các CĐV nhà sau khi phải chia điểm với U22 Myanmar ở trận đấu mở màn SEA Games 30.

Highlight U22 Malaysia 1-1 U22 Myanmar (SEA Games 30)

Được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, nhưng U22 Malaysia lại phải chia điểm với U22 Myanmar ngay ở trận ra quân. Chứng kiến trận hòa của đội nhà, các CĐV của Malaysia đã không giấu nổi sự thất vọng và chỉ trích đội bóng của HLV  Ong Kim Swee.

U22 Malaysia 1-1 U22 Myanmar SEA Games 30

Trên mạng xã hội, CĐV Faris Zulkifli tức giận: "Trước trận đấu, các người đã nói gì nhỉ? U22 Malaysia sẽ hay nhất SEA Games và sẽ thắng 3-0 hay 4-0. Giờ thì sao? Một chiến thuật ngu ngốc đến từ một HLV kém cỏi". Còn CĐV Ju An thì chán nản: "HLV không gọi Safawi Rasid và để những cầu thủ này ra sân ư? Tôi quá thất vọng".

"Các tiền đạo không biết đang di chuyển theo triết lý gì từ HLV. Nói về chiến thuật, hãy nhìn Việt Nam mà học hỏi đi. Tất cả các đội tuyển của Việt nam đều chơi theo một chiến thuật, và Malaysia không có được điều đó." - CĐV Wan Elina ngậm ngùi.

U22 Viet Nam 6-0 U22 Brunei SEA Games 30

Trái ngược với U22 Malaysia, U22 Việt Nam lại dễ dàng đè bẹp U22 Brunei với 6 bàn không gỡ, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Dẫu sao, U22 Brunei bị xem là đội lót đường nên chưa thể đánh giá được thực lực của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở trận đấu tiếp theo, U22 Malaysia sẽ chạm trán chủ nhà U22 Philippines vào ngày 29/11, đây là trận đấu mà họ buộc phải giành chiến thắng nếu muốn duy trì tham vọng vô địch. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ gặp "hàng xóm" U22 Lào vào 15h00 ngày 28/11.

>> 'Hàng xóm' Việt Nam gây bất ngờ ở trận ra quân SEA Games 30

>> CĐV Brunei: "Thật tồi tệ và không thể tin được"

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo