Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 13/7 trên VTV
Na Uy không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 sau trận thua tuyển Anh, nhưng Martin Odegaard tin đội nhà có quyền ngẩng cao đầu. Đội trưởng Na Uy đặc biệt nhấn mạnh một thành tựu khiến bóng đá nước này đầy tự hào.
Theo truyền thông Na Uy, Martin Odegaard đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi đội tuyển nước này nhận thất bại 1-2 trước Anh ở tứ kết World Cup 2026. Đội trưởng Na Uy thừa nhận cảm giác tiếc nuối khi đội nhà đã tiến rất gần tới một kết quả khác, trước khi để đối thủ ngược dòng sau 120 phút căng thẳng.
Na Uy thực tế đã có khởi đầu đầy hứa hẹn khi Andreas Schjelderup mở tỷ số ở phút 36 từ đường chuyền của Odegaard. Tuy nhiên, cú đúp của Jude Bellingham đã giúp tuyển Anh lật ngược tình thế và giành vé vào bán kết. Sau trận đấu, Odegaard nhấn mạnh niềm tự hào về hành trình được anh ví như một "câu chuyện cổ tích" của bóng đá Na Uy.
“Thật khó khăn. Tôi cảm thấy chúng tôi đã ở rất gần mục tiêu. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Có lẽ trong hiệp một, toàn đội chơi hơi lùi sâu, nhưng họ gần như không tạo ra được cơ hội nào và chúng tôi đã vươn lên dẫn trước”, Odegaard chia sẻ khi nhìn lại thế trận trước tuyển Anh.
Đội trưởng Na Uy cũng tỏ ra tiếc nuối về những bước ngoặt khiến đội nhà đánh mất lợi thế. Anh nói: “Sau đó, chúng tôi để thủng lưới hai bàn quá dễ dàng và cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ trọng tài. Những chi tiết nhỏ đã không đứng về phía chúng tôi và toàn đội cũng có phần thiếu may mắn”.
Thực tế, Na Uy từng đưa bóng vào lưới tuyển Anh lần thứ hai ở phút 55 nhờ Torbjorn Heggem, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi trong quá trình lên bóng. Trước đó, Bellingham gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một, rồi hoàn tất cú đúp ở phút 93 sau pha đá bồi, qua đó định đoạt trận tứ kết.
Dù Erling Haaland không thể ghi bàn và Na Uy dừng bước, Odegaard vẫn nhìn nhận giải đấu theo hướng tích cực. “Nhưng đây vẫn là một hành trình tuyệt vời, một câu chuyện cổ tích thực sự. Chúng tôi có thể tự hào về chính mình. Cả thế giới đang nói về chúng tôi và việc lọt vào tứ kết World Cup là một thành tích phi thường”.
“Giờ đây, chúng tôi đã được nếm trải đẳng cấp này”, Odegaard khép lại. Theo truyền thông Na Uy, thất bại trước Anh để lại nhiều tiếc nuối, song những chia sẻ của người đội trưởng cho thấy niềm tự hào lớn sau hành trình tại World Cup 2026. Với Odegaard, việc tiến tới tứ kết và khiến cả thế giới nhắc tên Na Uy đã là dấu mốc đặc biệt.
Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 13/7 trên VTV
VTV3 trực tiếp bóng đá World Cup hôm nay 13/7
Ngôi sao số 1 ĐT Anh dính chấn thương trước trận gặp Argentina
Lịch thi đấu MSI 2026 LMHT mới nhất: HLE lần đầu tiên vô địch MSI
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất vòng bán kết
HLV Thụy Sĩ phẫn nộ tuyên bố 1 điều sau khi thua Argentina
HLV Argentina thốt lên 1 điều khi thắng nhọc Thụy Sĩ tại World Cup 2026
Được điểm cao nhất, Messi vẫn không phải số 1 của FIFA