Trực tiếp bóng đá Argentina 1-1 Thụy Sĩ: Đá hiệp phụ LIVE
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có hành động gây xúc động trong buổi họp báo khi dành một chiếc ghế trống để tri ân nhà báo Pháp Christophe Gleizes, người hiện đang bị giam giữ tại Algeria và không thể tham dự World Cup.
Trong buổi họp báo trước thềm World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã mở đầu bằng một khoảnh khắc đặc biệt, không liên quan trực tiếp đến chuyên môn bóng đá nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ông hướng sự chú ý của truyền thông tới một chiếc ghế trống trong phòng họp báo, được dành riêng cho nhà báo Pháp Christophe Gleizes, người hiện đang bị giam giữ tại Algeria.
Theo chia sẻ của Infantino, Christophe Gleizes là nhà báo thể thao duy nhất trên thế giới hiện đang bị giam giữ. Dù không thể có mặt tại giải đấu, ông vẫn được FIFA cấp thẻ tác nghiệp và có một vị trí chính thức trong phòng họp báo. Chính vì vậy, chiếc ghế trống không chỉ là một biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về sự vắng mặt của một người làm báo lẽ ra phải được hiện diện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
“Có một chiếc ghế trống trong căn phòng này hôm nay. Chiếc ghế trống này dành cho nhà báo Pháp Christophe Gleizes, nhà báo thể thao duy nhất trên thế giới hiện đang bị giam giữ. Anh ấy có thẻ tác nghiệp và có chỗ ngồi của mình ở đây”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu.
Thông điệp của người đứng đầu FIFA nhanh chóng tạo sự chú ý, bởi nó vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường của một cuộc họp báo bóng đá. Trong bối cảnh World Cup luôn được xem là nơi quy tụ những giá trị toàn cầu, hành động dành một chỗ ngồi biểu tượng cho Christophe Gleizes cho thấy FIFA muốn gửi đi thông điệp về sự đoàn kết, quyền được tác nghiệp của báo chí và tinh thần nhân đạo trong thể thao.
Không dừng lại ở đó, Infantino cũng tiết lộ rằng FIFA đã gửi lời mời tới gia đình của Christophe Gleizes tham dự một trận đấu tại World Cup. Đặc biệt, trận đấu được nhắc tới là cuộc đối đầu giữa Pháp và Senegal, một trận cầu mang ý nghĩa lớn với người hâm mộ bóng đá Pháp.
“Tôi đã mời bố mẹ của anh ấy tới xem một trận đấu, trận Pháp gặp Senegal”, Infantino cho biết.
Đây được xem là động thái giàu tính biểu tượng của FIFA, thể hiện sự quan tâm không chỉ với bản thân nhà báo đang bị giam giữ, mà còn với gia đình ông. Trong hoàn cảnh Christophe Gleizes không thể trực tiếp có mặt tại giải đấu, sự hiện diện của người thân ông trên khán đài sẽ phần nào thay thế cho niềm đam mê bóng đá và nghề báo mà ông theo đuổi.
Chủ tịch FIFA đồng thời bày tỏ hy vọng Christophe Gleizes có thể sớm được trả tự do.Ông nhấn mạnh mong muốn nhà báo Pháp sẽ nhận được “ân xá từ tổng thống” và thậm chí có thể tới tham dự World Cup trong thời gian giải đấu vẫn đang diễn ra.
“Tôi thực sự hy vọng rằng, bằng một hành động nhân đạo cao cả, anh ấy sẽ được ân xá, ân xá từ tổng thống, và thậm chí có thể đến đây cùng chúng tôi trong thời gian World Cup diễn ra. Chừng nào anh ấy còn chưa thể có mặt ở đây, chiếc ghế của anh ấy vẫn sẽ được dành sẵn cho anh”, Infantino nói thêm.
Phát biểu của Infantino không chỉ là lời tri ân cá nhân dành cho Christophe Gleizes, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về vai trò của báo chí trong thể thao hiện đại. World Cup không chỉ là nơi các đội tuyển cạnh tranh danh hiệu, mà còn là sự kiện toàn cầu được truyền tải tới hàng tỷ người thông qua công việc của các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia và những người làm truyền thông.
Chiếc ghế trống dành cho Christophe Gleizes vì thế trở thành hình ảnh đáng chú ý bên lề World Cup. Nó nhắc người hâm mộ rằng phía sau những trận đấu, bàn thắng và khoảnh khắc vinh quang còn có những câu chuyện con người, những số phận và những giá trị vượt lên trên bóng đá.
Trực tiếp bóng đá Argentina 1-1 Thụy Sĩ: Đá hiệp phụ LIVE
Tuyển Anh kết thúc chuỗi ngày tươi đẹp của Haaland
Trực tiếp bóng đá Argentina 1-1 Thụy Sĩ: Đá hiệp phụ LIVE
CHÍNH THỨC: Messi lập kỷ lục khó tin bậc nhất lịch sử World Cup
HLV Solbakken nén nước mắt khi Na Uy bị loại: 'Đó là bóng đá'
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất vòng tứ kết
Haaland tịt ngòi, Bellingham đưa Anh vào bán kết World Cup 2026