Quảng cáo

Thái Sơn Nam vô địch trước 1 vòng đấu

Thứ năm, 22/06/2017 17:13 PM (GMT+7)
A A+

Ngày 22/6 tại nhà thi đấu Quân khu 7, giải futsal VĐQG HDBANK 2017 tiếp tục diễn ra vòng đấu 17. Giành 1 điểm trong trận “chung kết”, Thái Sơn Nam đã vô địch sớm 1 vòng đấu.

Cuộc đối đầu gữa Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa được coi là trận “chung kết” của mùa giải. Và không hổ danh ghi 2 đội cống hiến cho 1.000 khán giả trên sân 1 trận cầu chất lượng, hấp dẫn, kịch tính và tốc độ cao. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và sôi nổi ở những phút đầu trận. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Huỳnh Đức bằng hai pha dứt điểm liên tiếp đã mở tỉ số cho Sanatech KH ở phút thứ 5. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Đắc Huy từ pha phối hợp đá phạt góc đã quân bình tỉ số hòa 1-1 vào phút thứ 7. Phải thừa nhận rằng, thủ môn Hoàng Anh của Sanatech Khánh Hòa đã có 1 hiệp đấu cực kỳ xuất sắc khi chặn đứng ít nhất 4 tình huống đối mặt với các chân sút của nhà ĐKVĐ.

Thái Sơn Nam, futsal vdqg, ket qua futsal

Sang hiệp 2, vẫn là một thế trận nhanh và dồn dập của hai đội tạo về phía khung thành của nhau. Lần lượt là các pha lên bóng với tốc độ cao và những pha dứt điểm quyết đoán của các chân sút hai. Thế nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc của hai thủ môn Đình Thuận (Thái Sơn Nam) và Hoàng Anh (Sanatech KH), kết quả hòa 1-1 đã được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc. Một điểm đã có được đã giúp cho Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch, bởi hơn  Sanatech Khánh Hòa 6 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Một trận đấu khác giữa Hải Phương Nam Phú Nhuận và Sanna Khánh Hòa cũng đã cống hiến cho khán giả một trận cầu nghẹt thở. Đang đứng ở vị trí cao hơn nhưng Hải Phương Nam Phú Nhuận lại bất ngờ để thủng lưới  trước 2 bàn. Trong một tình huống cướp bóng được trong chân đối phương, Anh Tuấn tung đường chuyền như đặt để Khắc Chí dễ dàng đệm bóng vào lưới Hải Phương Nam Phú Nhuận ở phút 12. Ba phút sau, Thạnh Đạt đệm bóng cận thành nhân đôi lợi thế cho Sanna.KH.

Chơi không thực sự sắc nét trong hiệp 1, Hải Phương Nam tưởng chừng như sẽ buông xuôi trong hiệp 2 thì đoàn quân ông Nguyễn Tuấn Anh lại thi đấu quật khởi. Cùng với những sai sót trong hệ thống phòng ngự, nhất là các tình huống chống phản công của Sanna.KH đã tạo cơ hội cho Hải Phương Nam liên tiếp ghi bàn do công của Văn Định (20’) và Văn Toàn (35’). Phải dồn lên để giành chiến thắng,  Sanna.KH sử dụng chiến thuật power-play. Tận dụng cơ hội này,  Văn Toàn trở thành người hùng bằng cú câu bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-2, qua đó, đảm bảo vững chắc ít nhất vị trí thứ ba chung cuộc cho Hải Phương Nam Phú Nhuận. Không chỉ vậy, thầy trò ông Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn cơ hội để leo lên vị trí thứ hai khi chỉ kém Sanatech Khánh Hòa 2 điểm.

Trong khi đó, Thái Sơn Bắc bất ngờ để thua Sanest Tourist Khánh Hòa 3-5. Các bàn  thắng của Sanest Tourist Khánh Hòa được thực hiện bởi Hồng Quý (7’), Nguyên Phúc (19’), Thắng Vinh (20’), Văn Hải (39’, 40’). Ba pha lập công của Thái Sơn Bắc do công của Thành Tín (13’) và Đức Tùng (24’, 29’).

Kết quả ngày 22/6

Sanna.KH - Hải Phương Nam Phú Nhuận: 2-3

Sanest Tourist Khánh Hòa - Thái Sơn Bắc: 5-3

Thái Sơn Nam - Sanatech.KH: 1-1

Tân Hiệp Hưng - Hoàng Thư Đà Nẵng: 1-3

Sài Gòn - Cao Bằng: 3-1

LTĐ 18

Ngày 23/6

16h00: Cao Bằng – Tân Hiệp Hưng

18h00: Sanna.KH – Thái Sơn Bắc

Ngày 24/6

9h00: Hoàng Thư  Đà Nẵng – Hải Phương Nam Phú Nhuận

11h00: Sanatech.KH – Sài Gòn

14h00: Sanest Tourist Khánh Hòa – Thái Sơn Nam

 

BXH

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Thái Sơn Nam

17

13

3

1

75

29

42

2

Sanatech.KH

17

10

6

1

59

36

36

3

HPN.PN

17

11

1

5

50

36

34

4

Sanna.KH

17

9

1

7

48

41

28

5

Thái Sơn Bắc

17

6

5

6

46

50

23

6

Sài Gòn

16

6

4

6

34

34

22

7

Cao Bằng

16

4

4

8

27

40

16

8

Tân Hiệp Hưng

16

4

3

9

35

48

15

9

HT.Đà Nẵng

16

3

2

12

26

46

11

10

Sanest.T.KH

17

2

1

14

30

68

7

 

 

VIDEO: Màn troll võ công Nam Huỳnh Đạo siêu hài

Trên trang web của môn phái Nam Huỳnh Đạo, chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt cho biết sẽ giao đấu với võ sư Flores với điều kiện cao thủ Vịnh Xuân phải viết thư xin lỗi công khai trên truyền thông. Theo chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, ông Flores đã nói sai sự thật khi cho rằng nội công truyền điện là giả và việc ông tìm đại sư Nam Anh học nghề.

võ sư vịnh xuân, nam huỳnh đạo, huỳnh tuấn kiệt, pierre flores, chưởng môn Nam Huỳnh Đạo

Đáp trả yêu cầu trên, võ sư Flores tuyên bố trên trang facebook cá nhân. "Ông Kiệt à! Một lần nữa tôi xác nhận lời tuyên bố trước đây: Tôi đến gặp ông không phải để bắt tay bạn bè gì, cũng không phải để nhậu nhẹt mà lại càng không phải để tranh luận suông lý thuyết.

Vậy ông hãy cởi bỏ bộ đồ veste bảnh bao ra mà mặc võ phục vào và chấm dứt các trò hề của ông đi nhé. Những lời tuyên bố gần đây của ông chứng tỏ rằng ông đang tìm cách tránh né trận đấu giữa tôi và ông bằng một điều kiện phi lý và điên rồ".

Thậm chí, võ sư Vịnh Xuân Canada còn sẵn sàng chấp đôi chân khi giao đấu: "Nếu ông không tự tin về khả năng phóng điện hoặc đại thành công phu “Thượng tầng nội công tâm pháp” và tuyệt kỹ gia truyền Huỳnh gia, tôi chấp nhận không sử dụng cặp chân suốt trận đấu để cho ông một cơ hội thắng".

Ngày 20/7 tới tại Hà Nội, võ sư Karate Đoàn Bảo Châu sẽ có cuộc tỉ thí với cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores. Được biết, võ sư Flores cũng đã thách đấu Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA người Trung Quốc đã đánh bại Ngụy Lôi, người tự nhận là võ sư Thái Cực Quyền, trong 10 giây.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Thái Sơn Nam futsal vdqg ket qua futsal
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo