Quảng cáo

CR7 giành Pichichi, giày vàng: Điểm hẹn Lisbon

Chủ nhật, 18/05/2014 21:04 PM (GMT+7)
A A+

Ronaldo đã chính thức giành 2 danh hiệu cá nhân, mục tiêu tiếp theo của đương kim QBV Fifa sẽ là trận chung kết Cup C1 tại Lisbon gặp Atletico.

 

Sát thủ số 1 châu Âu


Ronaldo đã không thể tham dự trận đấu cuối cùng của Real Madrid tại Liga 2013/14 gặp Espanyol vì tái phát chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể gia tăng thành tích ghi bàn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, với phong độ xuất sắc trong màu áo Los Blancos ở mùa giải năm nay (dù gặp khá nhiều chấn thương và án treo giò), CR7 vẫn lập cú đúp danh hiệu cá nhân.


Với 31 bàn thắng sau 30 trận tại Liga mùa giải năm nay, Ronaldo đã vượt mặt Messi (28 bàn) và Diego Costa (27 bàn) để giành danh hiệu Vua phá lưới Pichichi, đồng thời chia sẻ với Suarez của Liverpool danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu”. Khá đáng tiếc cho CR7, bởi anh đã khởi động để tham dự trận đấu gặp Espanyol, nhưng sau đó với gương mặt nhăn nhó, đương kim QBV đã phải nhìn các đồng đội thi đấu.


Ronaldo, QBV Fifa, chung kết Cup C1, Lisbon, Atletico, chiếc giầy vàng, pichichi, Real Madrid, La Liga
Sau Pichichi, Chiếc giày vàng châu Âu sẽ là danh hiệu Vua phá lưới Champions League cho Ronaldo


Đó thực sự là một quyết định đúng đắn của HLV Ancelotti và chính bản thân Ronaldo. Bởi nếu quyết tâm vào sân thì anh có thể bị đau nặng hơn và nguy cỡ lỡ trận chung kết Cup C1. Không “tham bát bỏ mâm”, CR7 sẽ có thêm 1 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn để giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima.


Điểm hẹn Lisbon


Chỉ cán đích thứ 3 tại Liga mùa giải năm nay, nhưng Real vẫn được đánh giá là đã có những màn thể hiện tích cực. Sau khi đánh bại đại kình địch Barca ở trận chung kết cúp nhà Vua, bầy Kền kền tiếp tục thi đấu xuất sắc khi biến Bayern trở thành các nhà cựu vô địch tại sân chơi danh giá nhất châu Âu – Champions League với tổng tỉ số 5-0 tại bán kết. Với riêng cá nhân Ronaldo, cú đúp của anh vào lưới Bayern ở trận lượt về tại Allianz Arena đã giúp siêu sao người Bồ lập kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Cup C1 với tổng cộng 16 pha lập công.


Trong hành trình tới Lisbon dự trận chung kết Champions League của Real, Ronaldo chính là “chiến tướng” lãnh ấn tiên phong khiến các đối thủ phải kinh hồn bạt vía. Từ những đội bóng thuộc dạng khá ở vòng bảng như Juventus, Galatasaray cho đến các đối thủ ở vòng knock-out (Schalke, Dortmund, Bayern) đều đã biết mùi lợi hại cả CR7. Đặc biết, trước các đối thủ đáng gờm như Dortmund (á quân) hay Bayern (ĐKVĐ), đương kim QBV chính là điểm tựa để Real giành quyền vào chơi trận chung kết.


Ronaldo, QBV Fifa, chung kết Cup C1, Lisbon, Atletico, chiếc giầy vàng, pichichi, Real Madrid, La Liga
Ronaldo đã sút tung lưới Atletico tới 12 lần trong màu áo Real


Sau cú đúp danh hiệu cá nhân (Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu), có đến 99,99% Ronaldo sẽ giành thêm danh hiệu “Vua phá lưới” Champions League. Bởi với 16 bàn hiện tại của Ronaldo, chỉ có duy nhất Diego Costa là có khả năng đuổi kịp, nhưng nên nhớ sát thủ gốc Brazil mới chỉ có …8 bàn và vừa dính chấn thương ở trận gặp Barca.


Atletico chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kì khó chịu với Real ở trận chung kết Cup C1, nhưng với Ronaldo trong đội hình, các madridista đang có rất nhiều niềm tin đội nhà sẽ giành chiến thắng. Tính riêng ở mùa giải năm nay, CR7 đã sút tung lưới các nhà ĐKVĐ Liga tới 3 bàn (2 bàn ở bán kết lượt về cúp nhà Vua và 1 bàn ở lượt về Liga), điều mà Messi không thể làm được dù chỉ 1 lần trong tới 6 trận đấu giữa Barca và Atletico. Còn gì tuyệt vời hơn nếu Ronaldo một lần nữa sút tung lưới Atletico và giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima. Đó không phải là một điều gì quá viển vông và “điểm hẹn Lisbon” đang chờ người hùng Ronaldo tỏa sáng…

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ronaldo QBV Fifa chung kết Cup C1 Lisbon Atletico chiếc giầy vàng pichichi Real Madrid La Liga
Xem thêm
TIN NỔI BẬT