Vòng 7 Ngoại hạng Anh khép lại khi Arsenal vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Liverpool, Tottenham và Man City đều có những kết quả trái ngược, khiến cuộc đua vô địch xuất hiện bước ngoặt.
Sau màn lội ngược dòng kịch tính ở vòng trước, Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi dễ dàng vượt qua West Ham. Hai bàn thắng của Declan Rice và Bukayo Saka giúp “Pháo thủ” giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên ngôi đầu với 16 điểm. Dưới bàn tay Mikel Arteta, Arsenal đang cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ, đồng thời duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng trên sân nhà.
Với việc Liverpool sảy chân tại Stamford Bridge, thầy trò Arteta đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, một tín hiệu cho thấy “Pháo thủ” đã sẵn sàng vươn mình sau nhiều năm chờ đợi.
Tâm điểm vòng đấu là màn đại chiến giữa Chelsea và Liverpool. Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch Liverpool lại gây thất vọng khi để thua 1-2. Bàn thắng duy nhất của The Kop được ghi bởi Cody Gakpo, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool giành được điểm số. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, khiến HLV Arne Slot đối mặt áp lực lớn trong giai đoạn đầu mùa.
Ngược lại, Chelsea của HLV Enzo Maresca đang cho thấy sự khởi sắc. Bàn thắng quyết định của tài năng trẻ Estevao giúp “The Blues” giành chiến thắng quý giá, tạm leo lên vị trí thứ 7 với 11 điểm. Dù chưa thể gọi là trở lại, nhưng Chelsea đang phát đi tín hiệu tích cực về tinh thần thi đấu.
Ở Old Trafford, Manchester United đánh bại Sunderland 2-0 giúp đoàn quân của HLV Ruben Amorim xua tan phần nào áp lực. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, “Quỷ đỏ” cuối cùng cũng giành chiến thắng để tạm vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, phong độ phập phù vẫn khiến người hâm mộ Quỷ đỏ chưa thể yên tâm.
Tottenham tìm lại được niềm vui sau 2 vòng đấu để hòa liên tiếp khi thắng 2-1 trên sân Leeds, qua đó duy trì vị trí trong top 3. Trong khi đó, Manchester City đánh bại Brentford 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Erling Haaland, tiếp tục duy trì cục diện bám đuổi. Trên sân của Everton, ngựa ô Crystal Palace chính thức bị ngắt mạch bất bại khi để thua phút cuối cùng với bàn thắng của Jack Grealish.
Sau 7 vòng đấu, Arsenal dẫn đầu với 16 điểm, hơn Liverpool 1 điểm và nhóm Tottenham, Bournemouth, Man City chỉ từ 2 đến 3 điểm. Cuộc đua đang ngày càng hấp dẫn, với các đội bóng vẫn bám sát nhau trên đỉnh bảng. Dù mùa giải mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, nhưng Arsenal đã gửi lời tuyên bố mạnh mẽ rằng họ thực sự là ứng viên số một cho ngôi vương mùa này. Theo các trang thống kê dữ liêu, Arsenal hiện đang là ứng viên sáng giá cho cả đấu trường Champions League và Premier League.
TN


















