Luka Modric: "Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn"

Luka Modric và các đồng đội ở đội tuyển Croatia đã phải nhận kết quả nghiệt ngã trước Italia ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay (25/6) theo giờ Việt Nam.

Luka Modric: "Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn"

Luka Modric và các đồng đội ở đội tuyển Croatia đã phải nhận kết quả nghiệt ngã trước Italia ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay (25/6) theo giờ Việt Nam.

Quảng cáo

Ngôi sao của đội tuyển Croatia và câu lạc bộ Real Madrid - Luka Modric đã có những chia sẻ đầy buồn bã sau trận hòa 1-1 trước Italia ở lượt trận cuối bảng B Euro 2024 diễn ra vào rạng sáng nay (25/6) theo giờ Việt Nam.

"Tôi không biết phải nói với bạn điều gì, bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn. Nó đã xuất hiện rồi đấy, nhưng thôi, cái gì đến cũng đã đến. Chúng tôi không xứng đáng với bàn thua này. Chúng tôi không nghi ngờ người hâm mộ, chúng tôi biết họ luôn ở cạnh bên, cảm ơn các bạn. Chúng tôi rất tiếc vì đó không phải là chiến thắng để giành quyền đi tiếp.", Modric chia sẻ sau trận đấu giữa Croatia và Italia. 

Luka Modric:
Luka Modric thất thần ở buổi họp báo sau trận Croatia - Italia (Ảnh: Getty)

Các cầu thủ khác của đội tuyển Croatia cũng không giấu được nỗi buồn với kết quả đầy nghiệt ngã này.

"Tôi hoàn toàn trống rỗng, chúng tôi không biết nói gì. Cho tới phút cuối cùng, chúng tôi có tất cả, còn giờ đây, tôi hoàn toàn 'cạn lời'. Chúng tôi rất thất vọng." - tiền vệ Luka Ivanusec.

"Rất buồn. Sự khao khát vẫn còn đó. Chúng tôi đã cho họ cơ hội, lẽ ra mọi thứ đã đi theo chiều hướng khác. Sau hiệp 1, chúng tôi vùng lên, chấp nhận nhiều rủi ro hơn, có được bàn thắng và cuối cùng đã phải nhận bàn thua quá dễ dàng." - hậu vệ Marin Pongracic.

Luka Modric:
Nỗi buồn của Luka Modric (ngoài cùng) và các đồng đội, đội ngũ ban huấn luyện Croatia (Ảnh: Getty)

Ở một trận đấu mà Croatia bắt buộc phải thắng để giành quyền vào vòng play-off Euro năm nay, bàn thắng của Luka Modric thực sự quý hơn vàng, hoàn toàn thay đổi cục diện của bảng đấu. Đáng chú ý, chỉ khoảng 1' trước đó, Modric mới thực hiện không thành công quả penalty.

Croatia sau đó đã lui về phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số; trên thực tế, họ đã chơi rất tốt, hoàn toàn chặn đứng những tình huống lên bóng của đối thủ. Khi tất cả đều đã nghĩ về chiến thắng cho Modric và các đồng đội, bất ngờ đã xảy đến khi Riccardo Calafiori dâng cao, tung ra đường chuyền chính xác cho Mattia Zacagni. Tiền vệ thuộc biên chế Lazio đã có cú cứa lòng không thể đẹp mắt hơn, đem về 1 điểm quý giá cho Italia.

Kết quả này gần như đã khiến Croatia dừng bước ở Euro năm nay, họ xếp thứ 3 bảng B với 2 điểm, rất khó để cạnh tranh vị trí trong top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Italia đã giành quyền vào vòng play-off với vị trí nhì bảng B, đối đầu với Thụy Sĩ.

Quảng cáo
Quảng cáo
Tin cùng chuyên mục
Quảng cáo
Tin nổi bật