Valentin Vacherot đã tạo nên cơn địa chấn tại Shanghai Masters khi đánh bại Holger Rune để giành vé vào bán kết.
Valentin Vacherot đã tạo nên cơn địa chấn tại Shanghai Masters khi đánh bại Holger Rune để giành vé vào bán kết, trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào bán kết một giải ATP 1000 trong 26 năm qua.
Tay vợt người Monaco, hiện xếp hạng 204 thế giới, vượt qua hạt giống số 11 Holger Rune với tỷ số 2-6, 7-6(4), 6-4, sau hơn hai tiếng rưỡi thi đấu căng thẳng. Ở match point thứ ba, Vacherot đã tận dụng thành công, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử Monaco lọt vào bán kết một giải đấu thuộc ATP Tour. Sau chiến thắng, anh gục xuống sân trong niềm xúc động tột độ.
Nếu Novak Djokovic đánh bại Zizou Bergs, Vacherot nhiều khả năng sẽ chạm trán cựu tay vợt số 1 thế giới ở vòng bán kết.
Cả Vacherot và Rune đều phải vật lộn với thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt tại Thượng Hải. Tay vợt 26 tuổi thậm chí bị phồng rộp nặng ở bàn chân phải nhưng vẫn kiên cường thi đấu đến cùng.
Trước đó, Vacherot đã loại hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Alexander Bublik, Tomas Machac và Tallon Griekspoor, trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên trong lịch sử Shanghai Masters lọt đến vòng bán kết.
Đáng chú ý, Vacherot có thể được “đoàn tụ” cùng người anh họ Arthur Rinderknech, tay vợt người Pháp cũng đang tiến sâu tại giải và sẽ gặp Felix Auger-Aliassime ở tứ kết sau khi gây bất ngờ loại Alexander Zverev.
Theo thống kê, Vacherot là tay vợt có thứ hạng thấp nhất vào tới bán kết một giải ATP 1000 kể từ Chris Woodruff (hạng 555 thế giới) làm được điều tương tự tại Indian Wells năm 1999. Thành tích ấn tượng này cũng giúp anh chắc chắn lần đầu tiên góp mặt trong top 100 ATP — một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tay vợt 26 tuổi đến từ Monaco.
Vũ Miên


















