Alcaraz tiết lộ tình hình chấn thương

Nguyên Vũ Nguyên Vũ
Thứ bảy, 11/10/2025 16:38 PM (GMT+7)
A A+

Carlos Alcaraz đang tận dụng quãng nghỉ ngắn khỏi quần vợt một cách hiệu quả.

Tay vợt người Tây Ban Nha được cho là đã có quyết định sáng suốt khi rút khỏi giải Thượng Hải Masters, trong khi đối thủ lớn nhất của anh – Jannik Sinner – lại sớm bị loại.

Trong thời gian thư giãn trên sân golf, Alcaraz đã chia sẻ ngắn gọn về tình hình thể lực của mình. Anh cho biết mắt cá chân trái đang hồi phục tốt sau chấn thương gặp phải tại giải ATP 500 Tokyo. Với tiến độ này, người hâm mộ có thể kỳ vọng tay vợt số 1 thế giới sẽ trở lại thi đấu tại Six Kings Slam ở Riyadh trong vòng sáu ngày tới.

Alcaraz bị trật mắt cá chân trong trận mở màn tại Tokyo gặp Sebastian Baez, ngay ở game thứ năm của set đầu. Mặc dù đội ngũ huấn luyện khuyên anh nên bỏ cuộc để bảo toàn thể lực, Alcaraz vẫn quyết tâm thi đấu tiếp sau khi được chăm sóc y tế ngắn.

Rất may, anh vẫn giữ được khả năng di chuyển và giành chiến thắng trước Baez sau hai set. Trong hơn một ngày rưỡi tiếp theo, Alcaraz cùng chuyên gia vật lý trị liệu Juanjo Moreno đã làm việc không ngừng để chuẩn bị cho trận tiếp theo.

1200x800
Alcaraz không vội trở lại thi đấu

Tay vợt số 1 thế giới sau đó chơi thêm bốn trận mà không gặp vấn đề nghiêm trọng nào, đánh bại Taylor Fritz trong trận chung kết để giành danh hiệu ATP thứ tám trong mùa giải. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định nghỉ ngơi và bỏ qua Shanghai Masters để tránh quá tải.

Quyết định này được xem là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt khi Sinner sớm bị loại và gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi số 1 thế giới cuối năm. Điều đó giúp Alcaraz không phải chịu áp lực ở các giải Paris Masters và ATP Finals tại Turin, cho phép anh thi đấu thoải mái hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Giờ đây, sau thời gian nghỉ ngơi và “sạc năng lượng” trên sân golf, Alcaraz khẳng định đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ, bắt đầu bằng giải Six Kings Slam tại Riyadh, trước khi tiếp tục chinh chiến ở Paris Masters, ATP Finals và Davis Cup Finals. Tay vợt người El Palmar khép lại thông điệp của mình bằng tinh thần lạc quan: “Tôi đã sẵn sàng quay trở lại – lần này là với cây vợt trong tay.”

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm