Quảng cáo

Tội đồ phút cuối, Man City hòa đáng tiếc trên sân nhà

Thứ bảy, 18/01/2020 23:43 PM (GMT+7)
A A+

Aguero dù thi đấu rất xuất sắc khi lập cú đúp giúp Man City dẫn trước Crystal Palace, nhưng sai lầm của đồng đội đã khiến đội bóng của anh phải chia điểm đầy cay đắng.

Với vị thế cửa trên cùng điểm tựa sân nhà, Man City dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Gần như bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách Crystal Palace trong suốt cả hiệp một.

Nhưng 45 phút đầu tiên chứng kiến những pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của các tiền đạo bên phía The Citizens. Sterling và đặc biệt là Aguero tỏ ra quá chần chừ mỗi khi có bóng và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Thi đấu chịu trận nhưng đội khách bất ngờ có bàn thắng sau cú đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Tosun ở phút 39, qua đó giúp đội khách nắm lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Man City đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm bàn gỡ. Khung thành đội khách liên tục được đặt trong tình trạng báo động. Phút 72, hậu vệ Jairo Riedewald để bóng chạm tay, nhưng VAR quyết định rằng đó không phải quả penalty.

Không nản chí, The Citizens vẫn miệt mài tấn công và họ đã được đền đáp với hai bàn thắng liên tiếp của Sergio Aguero ở các phút 82 và 87.

Những tưởng, đội nhà đã cầm chắc 3 điểm thì bất ngờ đã xảy ra ở phút thi đấu cuối cùng. Trong một pha phản công của Crystal Palace, hậu vệ Fernandinho lóng ngóng phản lưới nhà khiến Man City phải chấp nhận chia điểm ngay tại Etihad.

Hòa trận này, Pep Guardiola và các học trò nhiều khả năng sẽ bị Leicester chiếm lấy vị trí thứ 2 ở sau vòng 23.

Tỷ số chung cuộc: Man City 2-2 Crystal Palace

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!

90': PHẢN LƯỚI NHÀ

Tội đồ là Fernandinho.

87': VÀO!

Aguero tiếp tục tỏa sáng đưa Man City từ cõi chết trở về.

82': VÀO!

Aguero ghi bàn cho Man City

73': Man City thay người. Mahrez thế chỗ Bernardo.

72': VAR như thể đang chống lại Man City. Hậu vệ Jairo Riedewald để bóng chạm tay, nhưng VAR quyết định rằng đó không phải quả penalty.

64': KHÔNG VÀO!

Gabriel Jesus vừa vào sân đã ngay lập tức đe dọa hàng thủ Crystal Palace với cú sút cận thành nguy hiểm.

59': NGUY HIỂM!

Zaha vừa khiến các fan Man City một phen thót tim, với cú dứt điểm cận thành tương đối nguy hiểm

55': Cenk Tosun suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ hai cho Crystal Palace. Cú sút của tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ khiến thủ thành Ederson vất vả cản phá.

52': KHÔNG VÀO!

Bernardo Silva đã có cơ hội cho riêng mình. Tiếc rằng cầu thủ của Man City lại bỏ lỡ.

50': KHÔNG VÀO!

Một đường chuyền tốt của David Silva cho Sterling. Sau đó, tiền đạo người Anh xoay người dứt điểm nhưng vọt xà.

46': Crystal Palace giao bóng.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

42': KHÔNG VÀO!

Bernardo Silva không thể chiến thắng Guaita bằng cú sút xa.

39': VÀO!

Tosun mở tỷ số cho Crystal Palace. Tiền đạo người Thổ đánh đầu sau quả phạt góc.

37': Aguero chần chừ và cơ hội đã qua đi.

30': Hướng tấn công chủ đạo của Man City nằm ở cánh trái, nơi Mendy thường xuyên dâng cao.

23': Silva cố gắng đưa bóng vào ở góc hẹp trong vòng cấm nhưng thủ thành Guaita đã đoán được ý đồ để ôm gọn bóng.

20': Man City đang kiểm soát bóng hơn 70%.

16': Zaha ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty.

15': KHÔNG VÀO!

Bóng đập trung khung thành Palace sau cú sút phạt. Ngay sau đó Aguero không thể đánh bại thủ môn Guaita bằng cú dứt điểm ở góc hẹp.

13': McArthur phạm lỗi với Aguero và phải nhận thẻ vàng.

10': KHÔNG VÀO!

Tình huống lộn xộn trong khung thành Palace.

7': Đường chuyền hơi sâu của David Silva.

2': KHÔNG VÀO!

Sterling đánh đầu hụt.

Đội hình ra sân Manchester City vs Crystal Palace

- Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Gundogan, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Aguero.

- Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Tosun.

Author Thethao247.vn Cường Nguyễn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
trực tiếp man city vs crystal trực tiếp vòng 22 ngoại hạng anh trực tiếp premier league trực tiếp mc
Xem thêm
TIN NỔI BẬT