Quảng cáo

Cầu thủ Thái Lan: 'Chúng tôi sẽ đánh bại Việt Nam nếu gặp lại họ'

Thứ bảy, 07/12/2019 07:37 AM (GMT+7)

Tiền vệ Supachok Sanchat của U22 Thái Lan vẫn còn tỏ ra bức bối vì không thể đánh bại U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Trở về sau thất bại tại SEA Games 30, tiền vệ Supachok Sanchat phát biểu: "Mọi người đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. Mọi người sẽ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất tại VCK U23 châu Á sắp tới.

Huấn luyện viên bảo chúng tôi nghỉ ngơi và hãy quên giải đấu này đi. Chúng tôi có một giải đấu lớn phía trước và được chơi trên sân nhà. Đó là một cuộc thi mà mọi quốc gia đều muốn giành chiến thắng. Xin người hâm mộ hay cổ vũ cho chúng tôi tại giải đấu này. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức".

U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, bóng đá Việt Nam và Thái Lan, Supachok, bóng đá sea games 30

Trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam khiến cho U22 Thái Lan chính thức trở thành cựu vương tại SEA Games 30 ngay sau vòng bảng. Sau 5 lượt trận, Supachok và các đồng đội xếp ở vị trí thứ 3 với 10 điểm, qua đó ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam và U22 Indonesia giành vé vào bán kết.

>> HLV Nishino: 'Tôi xin lỗi người hâm mộ Thái Lan'

Chia sẻ về U22 Việt Nam, Supachok cho biết: "Về mặt cá nhân, việc không thể đánh bại Việt Nam tại SEA Games là điều gì đó bức bối trong trái tim tôi. Nếu gặp lại họ một lần nữa, chúng tôi sẽ cố giành chiến thắng".

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 và Thái Lan là nước chủ nhà. Nhiệm vụ của HLV Nishino là giúp U23 Thái Lan giành vé dự Olympic 2020 thông qua giải đấu này.

Highlight U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan | SEA Games 30 (Nguồn: VTV)

>> HLV U22 Myanmar: 'Ngoại hạng Anh cũng phải chào thua SEA Games'

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng