Quảng cáo

Người khốn khổ nhất khi EURO dời sang năm 2021

Thứ tư, 18/03/2020 14:56 PM (GMT+7)

EURO 2020 đã chính thức chuyển thành EURO 2021, sự thay đổi này gây ảnh hưởng lớn đến nhiều cá nhân, nhưng chắc chắn không có ai buồn hơn HLV Age Hareide.

Age Hareide hiện đang là huấn luyện viên trưởng của ĐT Đan Mạch. Không ai khác, chính người đàn ông 66 tuổi này là người khốn khổ nhất khi EURO 2020 bị dời đến năm 2021.

Kể từ khi nắm quyền ở ĐT Đan Mạch hồi năm 2015, chiến lược gia người Na Uy đã thay đổi bộ mặt của "những chú lính chì". Đan Mạch giành vé vào World Cup 2018, thậm chí vượt qua vòng đấu bảng. Ở vòng loại EURO 2020, chiến lược gia người Na Uy cũng giúp Đan Mạch xuất sắc lọt top 24 đội chơi tốt nhất để có vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Trớ trêu thay, hợp đồng của HLV Age Hareide với LĐBĐ Đan Mạch sẽ mãn hạn vào tháng 7/2020, tức thời điểm dự kiến EURO 2020 kết thúc. Theo dự tính, đó sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Age Hareide trên cương vị người dẫn dắt "những chú lính chì".

HLV Hareide

Với sự bùng phát của dịch Covid-19 tại châu Âu, dẫn tới hệ quả EURO buộc phải dời lại 1 năm, HLV Age Hareide sẽ không còn cơ hội tham dự EURO 2021 dù chính ông là người dẫn dắt Đan Mạch giành tấm vé quý giá. Mọi chuyện ở ĐT Đan Mạch đã có sự sắp xếp khi sau khi Age Hareide, đội tuyển này đã có người sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng.

Có thể việc dời EURO lại 1 năm mang tới tin vui cho những cầu thủ đang dính chấn thương nặng, tuy nhiên với người đàn ông 66 tuổi Age Hareide, đây thực sự là một tin buồn.

VIDEO: Eder giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016

Author Thethao247.vn Ngọc Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan