Thethao247.vn
  • zalo

Bài thơ: Vinh quang Tổ Quốc Việt Nam

17/12/2018 10:08:00 (GMT+7)Tác giả Nguyễn Đức Biểu

Thể Thao 247 trân trọng gửi tới quý độc giả bài thơ "Vinh quang Tổ Quốc Việt Nam" của độc giả Nguyễn Đức Biểu- Nghĩa Hợp- Tân Kỳ- Nghệ An được sáng tác sau chức vô địch AFF Cup 2018.

VINH QUANG TỔ QUỐC VIỆT NAM

(Xin kính tặng ông Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2018)

 

Chào những chàng trai áo đỏ anh hùng!

Đã “chiến đấu” trận cuối cùng oanh liệt

Vang vọng núi sông hồn thiêng Đất Việt

Truyền thống cha ông, khí tiết ngàn năm

Vượt qua bao gian khó nhọc nhằn

Mặc máu đổ vết thương hằn da thịt

Mặc nắng cháy hay mưa sa gió rít…

Trái tim hồng luôn hòa nhịp Tiến quân ca.

 

Để hôm nay Đất nước rợp cờ hoa

Cả Dân tộc vỡ òa vui hạnh phúc

Hổ Mã Lai “đã cúi đầu” khuất phục

Rồng Thăng Long phun lửa rực trời Nam

Hỡi! Những “chiến binh” áo đỏ sao vàng

Đã “chiến đấu” hiên ngang như người lính

Park Hang Seo! Cảm ơn ngài “thủ lĩnh”

Chèo lái con thuyền tới đỉnh vinh quang

 

Hỡi! Hải, Trọng,  Huy, Phượng, Dũng, Lâm, Hoàng

Đức, Mạnh, Hậu, Trường, Chinh, Toàn, Duy, Quyết

Hùng, Linh, Hưng  các em ơi có biết?

Những cái tên đầy tha thiết yêu thương!

Sát cánh cùng nhau quá đỗi phi thường

Tám trận đấu kiên cường không thất bại

Khiến đối thủ phải kinh hoàng sợ hãi

Kỳ tích này lịch sử mãi còn ghi.

 

Dẫu biết rằng phía trước lắm gian nguy

Ra biển lớn chặng đường đi đâu dễ

Nhưng không gì là không có thể

Hãy cứ tin vào thế hệ tương lai

Việt Nam ơi! Sẽ có một ngày mai

Ta sẽ bước lên đài cao thế giới

Và đêm nay hãy cứ vui phấn khởi

Thỏa nỗi lòng mong đợi bấy lâu.

 

Bắc- Trung- Nam chung một nhịp cầu

Từ Cà Mau đến địa đầu Móng Cái (*)

Tổ quốc ơi! Nối liền một dải

Hãy hát vang khúc khải hoàn ca.

 

Vinh quang thay Tổ quốc Việt Nam!

 

(Tác giả Nguyễn Đức Biểu, Nghĩa Hợp-Tân Kỳ- Nghệ An)

Chú thích: '*' câu mượn

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn
TAG: