Quảng cáo

Tân binh toả sáng, Liverpool thắng nhẹ Brisbane Roar

Thứ sáu, 17/07/2015 20:35 PM (GMT+7)
A A+

Các bàn thắng của Lallana cùng tân binh James Milner đã giúp Liverpool đánh bại đội bóng Australia, Brisbane Roar với tỉ số 2-1.

Video bàn thắng: Liverpool 2-1 Brisbane Roar (Giao hữu quốc tế)

Mặc cho tung ra sân lực lượng rất mạnh, tuy nhiên phải rất khó khăn Liverpool mới đánh bại được đội bóng Australia, Brisbane Roar với tỉ số 2-1. Ở trận này, The Kop để đội chủ nhà Brisbane vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó đã dẫn ngược nhờ hai bàn thắng của Lallana và tân binh James Milner.

Tuy vậy, với một trận đấu mang nhiều tính thử nghiệm trước mùa, cộng với việc trao cơ hội cho không ít cầu thủ trẻ, 2-1 có lẽ là tỉ số làm hài lòng thầy trò HLV Brendan Rodgers.

So với chiến thắng 4-0 trước đội ngôi sao Thái Lan, ở trận giao hữu với CLB Brisbane Roar, HLV Brendan Rodgers đã tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng ngay từ đầu. Origi sau màn trình diễn ấn tượng trên đất Thái tiếp tục được trao cơ hội trên hàng công. Hàng thủ Skrtel đá cặp với Sakho ở vị trí trung vệ, James Milner và Lallana chơi lệch cánh còn đội trưởng Henderson cùng Lucas thống lĩnh tuyến giữa.

Dù vào sân với một đội hình tương đối mạnh, song Liverpool khởi đầu không thực sự ấn tượng. Sau cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của tân binh James Milner ở ngay phút thứ 3, The Kop không còn duy trì được thế trận áp đảo. Thậm chí có thời điểm, đội quân của Rodgers còn tỏ ra lép vế so với đội bóng Australia cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn cơ hội tạo ra.

Như một hệ quả tất yếu Liverpool đã để Brisbane Roar chọc thủng lưới và vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Phút 17, xuất phát từ một đợt triển khai tấn công bên cánh trái, bóng tới chân Dimitri Petratos, sau vài nhịp xử lý đơn giản, cầu thủ này vung chân dứt điểm hiểm hiểm hóc hạ thủ môn Mignolet.

Bàn thua khiến Liverpool như bừng tỉnh, họ sau đó đã dồn đội hình lên tấn công. Nhờ lối chơi nhanh, đội khách đã khiến các cầu thủ Brisbane Roar phải rất vất vả trong khâu theo kèm. Tới phút 28, Liverpool cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hoà. Adam Lallana có bóng chếch bên góc trái của vòng cấm địa, dùng kỹ thuật loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi cứa lòng ghi bàn đẹp mắt.

Những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục làm chủ thế trận với lối chơi tốc độ. Dù có thêm cơ hội, song các chân sút của đội bóng Anh đã không thể tận dụng thành công.

Sau giờ nghỉ, thế trận không nhiều thay đổi khi Liverpool tiếp tục là đội thi đấu nhỉnh hơn. Dẫu vậy, trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Brisbane Roar, số cơ hội mà The Kop tạo ra là không nhiều. Bóng chủ yếu lăn trước khu vực 16m50 trước khi bị các cầu thủ Brisbane Roar phá lên.

Chơi bế tắc, nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn quyết định rút nhiều trụ cột ra sân sau đó và thay bằng những cầu thủ trẻ như Jordon Ibe, Maguire và Kent. Điều đáng mừng, là khi được tung vào sân những cầu thủ này đều chơi khá tốt do muốn thể hiện mình. Riêng Ibe suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng sau cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành của Brisbane Roar vào phút 69.

6 phút sau tình huống này, Liverpool đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau khi nhận bóng ở trung lộ, Milner lừa qua một cầu thủ Brisbane Roar trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Young.

Bàn thắng của Milner như một chất xúc tác giúp trận đấu giữa Brisbane Roar và Liverpool bất ngờ trên nên hấp dẫn hơn trong những phút cuối trận. The Kop có thêm cơ hội nâng tỉ số từ Ibe, trong khi đó Brisbane Roar cũng nỗ lực tìm kiếm bàn quân bình tỷ số nhưng không thành. Kết quả 2-1 đủ khiến cả khách lẫn chủ hài lòng.

Đội hình ra sân
Brisbane Roar: Young; Hingert, Donachie, North, Stefanutto; Lustica, Brattan, Broich; Petratos, MacLaren, Borello.
Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Sakho, Gomez, Henderson, Lucas, Milner, Ings, Lallana, Origi.

Quyết Thắng

Tân binh toả sáng, Liverpool thắng nhẹ Brisbane Roar

Thứ sáu, 17/07/2015 17:48
Phản hồi, bình luận về bài viết: 1
Đánh giá (5/1)
Facebook Twitter Google Myspace
Các bàn thắng của Lallana cùng tân binh James Milner đã giúp Liverpool đánh bại đội bóng Australia, Brisbane Roar với tỉ số 2-1.
Mặc cho tung ra sân lực lượng rất mạnh, tuy nhiên phải rất khó khăn Liverpool mới đánh bại được đội bóng Australia, Brisbane Roar với tỉ số 2-1. Ở trận này, The Kop để đội chủ nhà Brisbane vươn lên dẫn trước, nhưng sau đó đã dẫn ngược nhờ hai bàn thắng của Lallana và tân binh James Milner.

Tuy vậy, với một trận đấu mang nhiều tính thử nghiệm trước mùa, cộng với việc trao cơ hội cho không ít cầu thủ trẻ, 2-1 có lẽ là tỉ số làm hài lòng thầy trò HLV Brendan Rodgers.

So với chiến thắng 4-0 trước đội ngôi sao Thái Lan, ở trận giao hữu với CLB Brisbane Roar, HLV Brendan Rodgers đã tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng ngay từ đầu. Origi sau màn trình diễn ấn tượng trên đất Thái tiếp tục được trao cơ hội trên hàng công. Hàng thủ Skrtel đá cặp với Sakho ở vị trí trung vệ, James Milner và Lallana chơi lệch cánh còn đội trưởng Henderson cùng Lucas thống lĩnh tuyến giữa.

Dù vào sân với một đội hình tương đối mạnh, song Liverpool khởi đầu không thực sự ấn tượng. Sau cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của tân binh James Milner ở ngay phút thứ 3, The Kop không còn duy trì được thế trận áp đảo. Thậm chí có thời điểm, đội quân của Rodgers còn tỏ ra lép vế so với đội bóng Australia cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn cơ hội tạo ra.

Như một hệ quả tất yếu Liverpool đã để Brisbane Roar chọc thủng lưới và vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Phút 17, xuất phát từ một đợt triển khai tấn công bên cánh trái, bóng tới chân Dimitri Petratos, sau vài nhịp xử lý đơn giản, cầu thủ này vung chân dứt điểm hiểm hiểm hóc hạ thủ môn Mignolet.

Bàn thua khiến Liverpool như bừng tỉnh, họ sau đó đã dồn đội hình lên tấn công. Nhờ lối chơi nhanh, đội khách đã khiến các cầu thủ Brisbane Roar phải rất vất vả trong khâu theo kèm. Tới phút 28, Liverpool cuối cùng cũng có được bàn thắng gỡ hoà. Adam Lallana có bóng chếch bên góc trái của vòng cấm địa, dùng kỹ thuật loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi cứa lòng ghi bàn đẹp mắt.

Những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục làm chủ thế trận với lối chơi tốc độ. Dù có thêm cơ hội, song các chân sút của đội bóng Anh đã không thể tận dụng thành công.
<p>Liên hệ quảng cáo: 04.3719.1456</p>

Sau giờ nghỉ, thế trận không nhiều thay đổi khi Liverpool tiếp tục là đội thi đấu nhỉnh hơn. Dẫu vậy, trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Brisbane Roar, số cơ hội mà The Kop tạo ra là không nhiều. Bóng chủ yếu lăn trước khu vực 16m50 trước khi bị các cầu thủ Brisbane Roar phá lên.

Chơi bế tắc, nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn quyết định rút nhiều trụ cột ra sân sau đó và thay bằng những cầu thủ trẻ như Jordon Ibe, Maguire và Kent. Điều đáng mừng, là khi được tung vào sân những cầu thủ này đều chơi khá tốt do muốn thể hiện mình. Riêng Ibe suýt chút nữa đã ghi được bàn thắng sau cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành của Brisbane Roar vào phút 69.

6 phút sau tình huống này, Liverpool đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau khi nhận bóng ở trung lộ, Milner lừa qua một cầu thủ Brisbane Roar trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Young.
Bàn thắng của Milner như một chất xúc tác giúp trận đấu giữa Brisbane Roar và Liverpool bất ngờ trên nên hấp dẫn hơn trong những phút cuối trận. The Kop có thêm cơ hội nâng tỉ số từ Ibe, trong khi đó Brisbane Roar cũng nỗ lực tìm kiếm bàn quân bình tỷ số nhưng không thành. Kết quả 2-1 đủ khiến cả khách lẫn chủ hài lòng.


Đội hình ra sân

Brisbane Roar: Young; Hingert, Donachie, North, Stefanutto; Lustica, Brattan, Broich; Petratos, MacLaren, Borello.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Sakho, Gomez, Henderson, Lucas, Milner, Ings, Lallana, Origi.

Quyết Thắng
Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Liverpool Brisbane Roar James Milner Australia giao hữu
Xem thêm
TIN NỔI BẬT